Cộng đoàn Học viện Thần Học Ngôi Lời – Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2019

0
356
Ngày 30/11 cộng đoàn Thần học đã có ngày tĩnh tâm tháng 12 để anh em chuẩn bị tinh thần bước vào Mùa Vọng, mùa mong chờ Ngôi Lời Thiên Chúa Giáng Sinh.
Cha giảng phòng Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Duy tiếp tục triển khai phần 3 tài liệu Tổng tu Nghị 18 của Hội Dòng với chủ đề “DẤN THÂN CHO SỨ VỤ CỦA NGÀI: Làm Chứng cho Sự Canh Tân và Biến Đổi” để thêm một lần nữa giúp anh em Học Viện thấy và xác tín vào sứ vụ của mình qua ơn gọi là tu sĩ Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời trong thời điểm hiện tại nơi Kinh Viện và tương lai là nơi môi trương đa văn hóa, đa quốc gia.
Người tu sĩ Ngôi Lời phải dấn thân cho chọn lựa đầu tiên của Đức Giêsu, điều này đã được nói qua lời ngôn sứ Isaia :” Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng CHO KẺ NGHÈO HÈN…” ( Lc 4, 18-19 ). Người nghèo không còn là một sự chọn lựa của người tu sĩ Ngôi Lời nữa mà phải được xem như là sự hiển nhiên là “NGUỒN CẢM HỨNG CHO TA KHÁM PHÁ”.
Ơn gọi Ngôi Lời mời gọi mỗi thành viên sống tinh thần hội nhập trong môi trường đa văn hóa, như lời mở đầu của hiến pháp Hội Dòng:” Hồng ân yêu thương của Thiên Chúa đã quy tụ chúng ta từ nhiều dân tộc và châu lục.” ( HP. Lời Tựa ). Điều đó không hề dễ dàng, nhưng chúng ta tin rằng khi chúng ta thật sự đặt trung tâm đời sống cộng đoàn là Đức Kitô thì chúng ta sẽ xây dựng được một cộng đoàn với tinh thần “nhất tâm đa diện”.
Để luôn có tinh thần sẵn sàng dấn thân cho sứ vụ của Chúa Giêsu thì đòi hỏi nơi mỗi tu sĩ Ngôi Lời luôn có sự canh tân đổi mới không ngừng. Và sự canh tân đổi mới đó phải được biến đổi qua 3 mức độ khác nhau. Trước tiên biến đổi phải đi từ chiều kích bên trong ( Ad Intra ) qua cá nhân, cộng đoàn để từ đó làm nền tảng, dự phóng cho chiều kích sứ vụ bên ngoài ( Ad Extra ).
Trong thế giới đại đồng, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên một nhà truyền giáo trên cánh đồng còn thiếu thợ gặt của Chúa. Chính vì thế, người tu sĩ Ngôi Lời phải biết cộng tác với giáo dân của mình để biến họ thành “những cộng tác viên truyền giáo” đắc lực cho sứ vụ của Giáo hội nói chung và của Hội Dòng nói riêng. Chúng ta mời gọi họ sống tinh thần dấn thân cho sứ vụ truyền giáo trong mối dây liên hệ với linh đạo Ngôi Lời để từ đó chúng ta tạo thành một đại gia đình với vị cha chung là thánh Arnold Janssen ( Family Arnold ).
Qua Tông huấn Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô qua các phương tiện truyền thông đại chúng, và qua việc cảm nhận môi trường sống quanh mình, chúng ta biết rằng “Ngôi Nhà Chung” là Trái Đất đang cất tiếng rên xiết với nhiều sự đe dọa ngày càng nghiêm trọng. Với sự nhảy cảm của một nhà truyền giáo đa quốc gia với nhiều môi trường sinh thái khác nhau, chúng ta, những tu sĩ Ngôi Lời phải đi đầu trong vấn đề sống và cổ võ cho việc bảo vệ môi trường, trước tiên trong khả năng, môi trường sống và mục vụ của mình.
Trong thời đại kĩ thuật số ngày hôm nay ( digital ), các thành viên SVD phải ý thức những thứ này là phương tiện để phục vụ cho con người và sứ vụ và chúng ta không nên lệ thuộc vào chúng. Thời đại kĩ thuật số mở ra cho chúng ta nhiều khả năng lớn trong việc mang Tin Mừng đến với muôn dân qua các kênh truyền thông. Truyền thông cũng là 1 trong 4 chiều kích mục vụ của Hội Dòng, chính vì thế mời gọi mỗi thành viên hãy trở thành một cộng tác viên đắc lực cho sứ vụ chung bằng cách viết bài và chia sẻ về sứ vụ, về những trăn trở trong việc loan báo Tin Mừng…
Buổi chiều và buổi tối các thầy tiếp tục chia nhóm thảo luận về các chiều kích mà cha giảng phòng đã triển khai để đưa ra những đúc rút, những kinh nghiệm, những giải pháp và những cảm kết thực hiện trong môi trường đạo tạo nơi Học Viện của mình.
Mỗi tháng một lần, tĩnh tâm là thời gian tốt cho anh em Học Viện bỏ lại tất cả những vướng bận hàng ngày để nhìn lại đời sống ơn gọi, đời sống sứ vụ qua việc chia sẻ, suy niệm và cầu nguyện cùng với nhau. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho anh em chúng con những giây phút quý báu này để làm canh tân, biến đổi và mới mình trên hành trình theo Chúa mỗi ngày.
Ban Truyền thông Học Viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài trướcBạn không thích giáo huấn của Thiên Chúa và Giáo Hội ư? Điều này sẽ giúp bạn!
Bài tiếp theoTình người trong cái nghèo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.