Tin Mừng: Lc 13,18-21
“Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” Người lại nói: “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”
—– o0o —–
Suy niệm
NƯỚC THIÊN CHÚA (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Đạt, SVD)
Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa là một điều vượt quá trí hiểu con người. Tuy mầu nhiệm này là “bất khả đạt thấu”, nhưng chúng ta có thể làm cho nước ấy được phát triển và hiện tại hóa ngang qua những điều Đức Giêsu đã mặc khải trong bài Tin Mừng ngày hôm nay.
Hạt cải và nắm men là hai hình ảnh bình dị mà hầu như ai cũng biết. Tuy chúng rất bé nhỏ, nhưng một khi đã phát triển, chúng lại có đủ sức mạnh và có tầm ảnh hưởng lên môi trường xung quanh. Tương tự như thế, trong cuộc sống hằng ngày, tuy rằng những giá trị Tin Mừng Nước Thiên Chúa được chúng ta ấp ủ và thực hành giữa đời, chưa cho thấy được ngay tác động, nhưng chúng sẽ âm thầm lớn mạnh, gia tăng, thấm nhập, lan tỏa và có sức mạnh phi thường để biến đổi thế giới.
Thêm nữa, Bài Tin Mừng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng về những điều thiện lành mà chúng ta thực hành. Tuy các việc ấy là nhỏ bé và chúng ta cũng không biết chúng sẽ ảnh hưởng thế nào, nhưng chính Thiên Chúa, trong mọi hoàn cảnh, sẽ làm cho các giá trị của các việc làm ấy âm thầm ảnh hưởng sâu rộng đến người khác và thế giới.
Ngày nay, trong một xã hội vẫn còn đầy rẫy bất công, hận thù và đau khổ, chúng ta được mời gọi hãy gieo vào thế gian những hạt giống cũng như nắm men của Nước Thiên Chúa bằng các việc lành thánh bé nhỏ của chúng ta. Chắc chắn rằng, nhiều việc lành thánh bé mọn nếu góp lại, sẽ làm cho cả thế giới phải đặt lại vấn đề và thay đổi quan niệm sai lạc, hầu có thể nhận biết Thiên Chúa và vương quốc của Ngài.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, những việc nhỏ bé chúng con làm, nếu được đặt nền tảng trên tinh thần Tin Mừng, đều có sức biến đổi thế giới và làm cho Nước Chúa trị đến. Amen.
BIẾN ĐỔI VÌ NƯỚC TRỜI (Tu sĩ Giuse Nguyễn Quang Thoại, SVD)
Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn hạt cải và nắm men trong bột để mạc khải về mầu nhiệm Nước Trời. Hình ảnh Nước Trời đã được Đức Giêsu khai mở và loan báo cách lạc quan và đầy hy vọng.
Quả thật, chính những hình ảnh rất đời thường, giản đơn nhưng hết sức kỳ diệu và thâm sâu ấy lại có một sức mạnh biến đổi phi thường. Bởi nếu như hạt cải và nắm men không dám liều để mình bị tan biến thì nó sẽ trở nên trơ trọi. Nó vẫn sống là nó thì không còn mang hứng thú cho đời và cho mình. Nếu hạt cải và nắm men vẫn giữ nguyên là mình giữa nhân loại thì nó biến mình trở nên vô vị, cô đơn và lạc lõng. Nước Trời dành cho những ai sống hết mình và sống hủy mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Sống hết mình như hạt cải và nắm men là dùng hết tiềm năng vốn có để sử dụng sức mạnh âm thầm, làm triển nở và sống sung mãn tròn đầy cuộc đời. Hình ảnh hạt cải và nắm men cho chúng ta nhận thấy rằng sống là triển nở, bước tới, sáng tạo theo hoàn cảnh. Vươn tới, sống hết mình, không sợ hãi, không sợ mạo hiểm là thái độ sống của chúng ta bởi chính khi chấp nhận biến đổi là lúc chúng ta đã dám can đảm gạt bỏ đi những nhu cầu và lợi ích riêng của bản thân.
Sống hết mình không những cho tha nhân mà còn cả trong công việc, trong những bổn phận. Sống hết mình trong giây phút hiện tại, chúng ta sẽ tận hưởng cuộc sống bằng thái độ an nhiên và bình tâm. Những công việc tuy nhỏ bé không đáng giá, nếu làm hết tâm hồn nó sẽ âm thầm lớn lên trở nên hữu ích cho tha nhân.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con không ngừng lớn lên như hạt cải, và biết dậy men Tin Mừng cho cuộc sống. Xin Chúa đừng để những khó khăn và lợi lộc trần gian cản lối chúng con sống hết mình cho Chúa và sống hết tình với tha nhân. Amen.
“NƯỚC TRỜI” LÀ GÌ VẬY? (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
NIỀM HY VỌNG (Tu sĩ G. B. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD)
Dụ ngôn về Nước Trời trong bài Tin Mừng hôm nay mang đến cho những người “bé nhỏ” một niềm hy vọng. Bởi vì Nước Thiên Chúa đã lớn lên từ những điều bé nhỏ.
Nước Thiên Chúa là một nhiệm thể lớn lao, vĩ đại, là đích đến mà mỗi người tín hữu hằng khao khát trong lòng. Nhiệm thể lớn lao đó đã và đang không ngừng lớn lên từ những thứ nhỏ bé, như hạt cải lớn lên trong vườn, như nắm men làm dậy thúng bột. Hạt cải và nắm men là những thứ bé nhỏ nhưng khả năng của chúng thật phi thường. Đôi khi người ta chỉ biết coi trọng những thứ quý giá, to lớn mà xem thường những điều hèn mọn. Thiên Chúa không như vậy. “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Nước Chúa vẫn luôn cần và luôn có chỗ cho những điều bé nhỏ, hèn mọn. Điều này mang đến cho mỗi người chúng ta một niềm hy vọng. Hy vọng được tham dự vào Nước Chúa.
Chúa Giêsu đã đến và gieo niềm hy vọng là hạt giống Nước Trời trong lòng mỗi người. Để gặt hái được hy vọng đó, ta cần phải không ngừng nuôi dưỡng để Nước Chúa lớn lên mỗi ngày. Sống yêu thương là một cách thế để ta tưới tắm hạt giống Nước Trời. Đó là cách để ta đóng góp phần sức nhỏ bé của mình vào công trình vĩ đại của Thiên Chúa. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã để lại một mẫu gương quý giá “con đường bé nhỏ”. Làm những việc nhỏ bé với một tình yêu lớn là một cách hữu hiệu để ta làm “dậy men” và làm chứng rằng, Nước Thiên Chúa đang lớn lên giữa thế gian.
Lạy Chúa, xin thêm lòng mến cho chúng con, để chúng con biết nuôi dưỡng và làm dậy men Nước Chúa bằng một đời sống yêu thương, phục vụ. Amen.
SỨC MẠNH NỘI TẠI (Tu sĩ Giuse Trần Minh Kiểm, SVD)
Hai dụ ngôn đều nói đến “cách phát triển” của Nước Trời. Dụ ngôn hạt cải nhấn mạnh đến sự bành trướng bên ngoài, về số lượng; còn dụ ngôn men trong bột thì lại chú ý đến sự phát triển bên trong. Qua đó, Đức Giêsu muốn ám chỉ đến một đặc tính của Nước Trời là khởi sự trong khiêm tốn và âm thầm, nhưng sẽ thành tựu một cách lớn lao và tốt đẹp.
Hạt cải và nắm men tuy rất nhỏ, có thể ví như một hòn sỏi. Nhưng hạt cải và nắm men khác hòn sỏi là chúng có sức sống bên trong. Ném hòn sỏi xuống đất thì nó vẫn trơ trơ, còn ném hạt cải xuống đất hay vùi nắm men vào thúng bột thì kết quả khác. Như thế, đó là điều kỳ diệu mà Đức Giêsu nói về Nước Trời.
Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy biết cậy dựa và đặt niềm tin nơi Chúa. Mặc dù mình chẳng là gì nhưng một khi đã gắn kết với Chúa trong sự khiêm tốn thì chắc chắc Chúa sẽ dùng vào những chuyện lớn lao cho chương trình của Ngài. Ngài muốn chúng ta hãy gieo những điều tốt lành vào một thế giới một màu xanh của yêu thương và hy vọng.
Lời Chúa cũng mời gọi ta là những nắm men mới, có sức làm dậy thúng bột chứ không phải là nắm men hết hạn sử dụng.
Lạy Chúa, thế giới chúng con đang sống đầy thói hư tật xấu, đầy những đam mê lầm lạc, xin cho chúng con dám sống thánh thiện để xoá bỏ những thói đời điêu ngoa, những lối sống trụy lạc, những ham muốn tầm thường. Xin giúp chúng con biết gieo vãi vào thế gian những việc lành, những lối sống thánh thiện ngõ hầu biến đổi trần gian theo ánh sáng của Chúa.