LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 31 TN)

0
187

Tin mừng: Lc 14, 15-24

15 Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” 16 Người đáp: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. 17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.’ 18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu.

Người thứ nhất nói: ‘Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu.’ 19 Người khác nói: ‘Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu.’ 20 Người khác nói: ‘Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.’

21 “Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: ‘Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.’

22 Đầy tớ nói: ‘Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.’ 23 Ông chủ bảo người đầy tớ: ‘Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. 24 Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.’”


 

Suy niệm

XIN KIẾU (Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường, SVD)

Nếu muốn, người ta tìm cách; còn không muốn, người ta tìm lý do, câu nói đó thật đúng với những vị khách mời được đề cập đến trong trình thuật Tin Mừng hôm nay. Được ông chủ mời đến dự tiệc lớn và có nhiều quan khách, đó là một niềm vui lớn lao. Thế nhưng, một số người đã xin kiếu với những lý do chẳng thoả đáng chút nào.

Trình thuật Tin Mừng cho chúng ta thấy bữa tiệc được ông chủ chuẩn bị một cách chu đáo: chuẩn bị tiệc lớn, mời nhiều quan khách (x. Lc 14,16). Không những vậy, trước giờ khai tiệc, ông chủ còn sai đầy tớ đến với quan khách: “Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn” (Lc 14,17). Đáp lại thái độ trân trọng và sự chuẩn bị chu đáo của ông chủ, một số khách được mời đã xin kiếu. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là lý do mà họ đưa ra: “mới mua một thửa đất cần phải đi thăm”; “mới tậu năm cặp bò nên đi thử”; “mới cưới vợ nên không thể đến” (x. Lc 14,18-20). Những lý do ấy chứng tỏ họ đã chẳng muốn đến tham dự tiệc của ông chủ. Quả vậy, hình ảnh bữa tiệc trong dụ ngôn hôm này ngụ ý nói đến bữa tiệc trong Nước Thiên Chúa. Được vào dự tiệc Nước Thiên Chúa là một niềm hạnh phúc, thế mà nhiều người vẫn chối từ. Thật vậy, Thiên Chúa dọn sẵn tiệc Nước Trời và mời gọi con người dự phần nhưng không phải ai cũng muốn dự tiệc ấy. Thế nên, Đức Giêsu mới nói: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 14,15).

Mỗi người Kitô hữu cũng được Thiên Chúa mời gọi đến dự bàn tiệc Thiên Quốc. Thế nhưng, không ít lần, chúng ta đã chối từ vì những bận tâm sự đời hoặc mải mê chạy theo những đam mê trần thế,… Thái độ đó làm chúng ta lỡ mất niềm hạnh phúc Nước Trời. Thế nên, ước mong, qua sứ điệp Tin Mừng hôm nay, mỗi người nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa và mau mắn đáp trả.

Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho chúng con khi được mời tham dự bữa tiệc Thiên Quốc. Xin Chúa giúp chúng con can đảm gạt bỏ những gì cản trở hầu chúng con sẵn sàng và hân hoan vào dự tiệc mà Thiên Chúa đã dọn sẵn. Amen.


 

XIN KIẾU (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 31 TN)
Bài tiếp theoTheo dòng sự kiện trong Tỉnh Dòng