LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 7 TN – A)

0
127

Tin mừng: Mt 5,38-48

38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.
39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác; trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.
40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.
41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.
42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.
43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.
44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.
45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?
47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?
48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”


Suy niệm

THI HÀNH LUẬT YÊU THƯƠNG (Tu sĩ Giuse Hoàng Quốc Phán, SVD)

Theo lẽ thường, yêu người mình yêu, thương người mình thương là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Còn việc yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ thù là một điều dường như vượt quá sức con người. Thế nhưng đây lại là đòi hỏi của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay.

Bài học tha thứ và yêu thương mà Đức Giêsu muốn chúng ta thực hành hôm nay là: “yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ.” Ngài nói: “anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng” (Mt 5,38). “Còn Thầy, Thầy bảo thật anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ” (Mt 5,44). Một cách nào đó, Đức Giêsu muốn sự công chính của các môn đệ phải vượt lên trên lề luật truyền thống. Ngài cũng muốn dạy chúng ta là những môn đệ của Ngài rằng, đừng lấy oán báo oán nhưng hãy sống một cách cao thượng và lấy sự độ lượng để đáp lại hận thù. Trong ý nghĩa này, Ngài không ngăn cản chúng ta chống lại những bất công, không cấm chúng ta tẩy trừ sự ác, sự dữ ra khỏi thế giới. Nhưng Ngài mời gọi chúng ta trở nên “ánh sáng” và “muối” cho đời (x. Mt 5,13-16) trong cách đối xử với tha nhân.

Tha thứ là thái độ sống cao thượng, độ lượng với tha nhân. Tha thứ không phải là làm lơ trước những sai lầm của người khác, nhưng là tìm cách giúp họ nhận ra sai lầm để sửa đổi, giúp họ có cơ hội để làm lại từ đầu. Tha thứ cũng có nghĩa là xóa đi khỏi tâm trí ta những bực bội, những tổn thương mà người khác gây ra cho mình. Tha thứ còn là hành động đi bước trước, chủ động làm hòa và hàn gắn lại những sứt mẻ, chữa lành dấu vết của sự tổn thương. Có như thế, yêu thương và tha thứ mới đem lại hạnh phúc và bình an cho chính mình và người khác, là thi hành luật yêu thương Chúa dạy.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương và tha thứ cho người khác như chính Chúa đã yêu thương và tha thứ những tội lỗi mà chúng con đã phạm đến Chúa và anh chị em. Amen.


 

DẠI HAY KHÔN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên, Năm A (Mt 5,38-48)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 7 TN)