LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 21 TN-A)

0
199

Bài đọc 1: Is 22,19-23 ; Bài đọc 2: Rm 11,33-36

Tin Mừng: Mt 16,13-20

13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.


 

Suy niệm

CHÌA KHOÁ NƯỚC TRỜI (Tu sĩ Phanxicô Nguyễn Quốc Vương, SVD)

Trang Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại câu chuyện giữa Đức Giêsu và các môn đệ khi đến miền Xêdarê Philipphê, và sau đó Chúa Giêsu trao cho Phêrô “chìa khoá Nước Trời”. Điều gì làm cho Phêrô nhận được chìa khoá Nước Trời, và chúng ta làm gì để được “chìa khoá Nước Trời” mà Đức Giêsu trao ban?

Trước hết, là đón nhận và tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thánh Mátthêu diễn tả, khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, thì Phêrô rất mạnh mẽ trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Qua lời tuyên xưng này, Phêrô ngay lập tức được Đức Giêsu bảo là người có phúc, bởi “không phải phàm nhân mặc khải cho ông điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”. Thật vậy, việc tuyên xưng niềm tin của Phêrô là ân ban nhưng không của Thiên Chúa, và ông đã đón nhận cũng như xác tín niềm tin đó, dù có thể ông cũng không biết mình nói gì. Thứ hai, là xây dựng Hội Thánh của Thầy. Tiếp sau lời chúc phúc của Đức Giêsu thì Người đặt Phêrô làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh của Người. Điều này diễn tả sự chia sẻ quyền lực của Thiên Chúa cho người sẽ “xây Hội Thánh của Thầy”, trước là Phêrô, người đại diện cho Chúa nơi trần gian, sau là các Đấng kế vị, và cũng như tất cả mọi người trong sự hiệp thông. Đó là cách để có được chìa khoá Nước Trời và mở rộng Nước Trời của mỗi người chúng ta.

Là Kitô hữu, chúng ta cũng được đón nhận đức tin là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng hãy tuyên xưng đức tin ấy nơi Đức Giêsu Kitô và cùng nhau xây dựng Hội Thánh của Người nơi trần gian này. Đó là cách để chúng ta nhận được chìa khoá nước Trời của Đức Giêsu trao ban.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sự can đảm trong đức tin và lòng nhiệt tâm xây dựng Hội Thánh của Người, ngõ hầu chúng con cũng được hưởng vinh phúc Nước Trời bây giờ và mai sau. Amen.


 

ĐẤNG KITÔ… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm A
Bài tiếp theoKHÁM CHỮA MẮT MIỄN PHÍ TẠI GIÁO XỨ VĨNH TUY