LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 12 TN – A)

0
155

Tin mừng: Mt 10, 26-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết.

Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục.

Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến.

Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời.

Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”.


Suy niệm

ĐỪNG SỢ! (Tu sĩ G. B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Khi sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu hiểu nỗi lòng của các môn đệ nên mới căn dặn các các ông “đừng sợ!” đến ba lần.

Lần thứ nhất, Chúa Giêsu bảo các môn đệ “đừng sợ người ta” (x. Mt 10, 26- 27); khi nói lời Chúa, đừng e ngại, rụt rè và lo lắng. Thật vậy, lời Chúa không phải là một bí mật nên không có gì phải che giấu. Lời Chúa là ánh sáng nên nếu có muốn che giấu thì cũng chẳng được bởi đến một lúc nào đó ánh sáng lời Chúa cũng sẽ lộ ra. Lời Chúa là lời sự thật về một Thiên Chúa yêu thương, bao dung, tha thứ và muốn cứu độ tất cả mọi người nên cần được rao giảng, dù đêm hay ngày, ở trong phòng kín hay trên mái nhà.

Lần thứ hai, Chúa Giêsu dặn các môn đệ đừng sợ, bởi vì tất cả những sự chống đối, bắt bớ, thậm chí giết chết đi nữa, cũng chỉ là cái chết về mặt thân xác mà thôi. Sự sống đời này là một món quà quý giá mà Thiên Chúa dành cho con người, nhưng sự sống thể xác có tốt lành và trọn vẹn đến mấy, cũng chỉ giới hạn; sự sống linh hồn mới thật sự trường tồn. Là sứ giả loan Tin Mừng, các môn đệ không có gì phải lo sợ, bởi nếu sợ thì hãy biết sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục (x. Mt 10, 28b).

Lần thứ ba, Chúa Giêsu an ủi các môn đệ đừng sợ bởi mỗi người đều có một giá trị lớn lao trước mặt Thiên Chúa quyền năng, yêu thương và quan phòng (x. Mt 10,29-31). Dù phận người bọt bèo, mau qua; dù sự sống thể xác nay còn mai mất trong chớp mắt; dù cuộc sống với muôn vàn thử thách mà con người phải vượt qua, thì mỗi người đều có một giá trị cao quý trước mặt Chúa, đến nỗi, với con mắt đức tin, chúng ta xác tín rằng không có gì xảy đến cho mỗi người chúng ta lại nằm ngoài sự quan phòng kỳ diệu của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối nên dễ có những nỗi sợ, xin giúp chúng con vững tin vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa để can đảm nói lời Chúa cách mạnh dạn. Amen.

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm A
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 12 TN)