Tin mừng: Mt 4, 12-17. 23-25
12 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. 13 Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, 14 để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:
15 “Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! 16 Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”.
17 Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”.
23 Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
24 Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành.
25 Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.
Suy niệm
ÁNH SÁNG HUY HOÀNG (Tu sĩ Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD)
Hôm qua chúng ta nghe bài tường thuật Tin Mừng về biến cố Chúa Hiển Linh: Ngôi sao đã dẫn đường cho các đạo sĩ đến Bêlem, tuy nhiên có lúc ngôi sao biến mất rồi lại xuất hiện, các đạo sĩ cũng đã tìm được ánh sáng huy hoàng là Đức Kitô chiếu soi.
Tin Mừng Mátthêu hôm nay thuật lại cho chúng ta về ứng nghiệm lời giảng dạy của Isaia: “Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Dân Do Thái như đoàn người đang phải lầm lũi trong bóng tối, bị tử thần vây bủa. Họ đang lần mò trong bóng đêm đức tin, nhớ lại những lúc họ được Thiên Chúa dẫn dắt và chăm sóc; trong sa mạc họ được cột mây dẫn dắt lên đường, và ban đêm được cột lửa soi chiếu. Quả thật, ánh sáng của Thiên Chúa không ngừng hướng dẫn dân Do Thái trong hành trình sa mạc. Họ khát khao được nguồn ánh sáng chiếu tỏa giải cứu. Ðức Giêsu là vị Cứu Tinh đích thực được Thiên Chúa sai đến để đưa họ vào miền tự do, miền ánh sáng của Thiên Chúa.
Ánh sáng huy hoàng mà chúng ta đang chiêm ngưỡng trong mùa Giáng Sinh này là ánh sáng của Ngôi Lời chiếu soi thế gian đang lần mò trong bóng đêm của tội lỗi. Mỗi người Kitô hữu đều kinh nghiệm được những giây phút chúng ta lần mò trong bóng đêm của tội lỗi, của đau khổ và của sự chết. Trong những cảnh huống đó, chúng ta khao khát được ánh sáng của Chúa soi sáng. Ánh sáng của Chúa được diễn tả trong đời sống đức tin. Ánh sáng của lương tâm được soi rọi bởi Chúa Thánh Thần. Nhiều khi lương tâm của chúng ta cũng bị tối tăm của tội lỗi gây chia rẽ và ghen ghét, dẫn chúng ta đi vào trong sự tranh chấp, hận thù, toan tính và hãm hại nhau. Lời Chúa dạy “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”, hối cải là hành động của một tâm hồn biết để cho ánh sáng Chúa soi dẫn.
Xin cho ánh sáng của Tin Mừng đưa dẫn chúng ta đến gặp Chúa. Gặp Chúa Hài Nhi đang ở máng cỏ, nơi yên bình tràn ngập yêu thương, nơi của sự khiêm hạ và nghèo khó. Amen.
ÁNH SÁNG HUY HOÀNG (Tu sĩ G.B. Hoàng Gia Bảo, SVD)
Lễ Giáng Sinh và lễ Hiển Linh đánh dấu “Ánh Sáng” đến với thế gian. Ánh Sáng huy hoàng này chính thức được ra mắt và có sứ mạng soi sáng để mọi người hướng về nguồn mạch phát sinh muôn vật, là Thiên Chúa toàn năng.
Ngang qua trình thuật Lời Chúa hôm nay, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho muôn dân nơi ánh sáng Giêsu. Hôm nay ánh sáng của ngày viên mãn đang soi chiếu, ánh sáng của ơn cứu độ đã được khai mở.
“Ánh Sáng” huy hoàng đó chính là Chúa Giêsu, Người đến thế gian để chiếu soi tình yêu của Chúa Cha cho nhân loại, để lan tỏa lòng thương xót của Thiên Chúa đến muôn dân và để loan báo Nước Thiên Chúa đã gần đến. Ánh sáng Giêsu như vị thầy thuốc chữa lành cho con người căn bệnh tội lỗi, Người đến để băng bó những vết thương không chỉ ở thể xác mà tận sâu trong tâm hồn mỗi người. Ánh sáng Giêsu mang lại niềm hy vọng cứu độ đến cho thế gian sau bao năm “đoàn dân phải ngồi đợi chờ trong tăm tối”.
Từ “Ánh Sáng” này, con người tìm được phương hướng, đường đi để trở về với hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc Nước Trời. Chúa Giêsu là ánh sáng vĩnh cửu, trường tồn sẽ không bị dập tắt nhưng sẽ lại xuất hiện ra với các môn đệ vào cuộc Hiển Dung và còn xuất hiện huy hoàng rực rỡ hơn nữa vào ngày Phục Sinh. Và sau ngày Phục Sinh, ánh sáng Giêsu sẽ chiếu tỏa mãi mãi, làm ngọn hải đăng dẫn đưa muôn dân về với Chúa.
Lạy Chúa, Chúa luôn mong muốn chúng con trở nên ánh sáng giữa thế gian để chiếu tỏa tình yêu của Người. Xin Chúa giúp chúng con biết sửa đổi, canh tân đời sống mỗi ngày hầu đưa người khác về với Chúa. Amen.