LỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần 22 TN)

0
299

Tin Mừng: Lc 5,33-39

Họ nói với Người: “Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.” Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: “Rượu cũ ngon hơn.”


Suy niệm

TẤM LÒNG CHAY TỊNH (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

TẨY TÂM (Tu sĩ G. B. Đinh Dương Minh Quân, SVD)

Truyền thống, văn hóa, luật lệ,… luôn là những cái tốt để hướng con người đến chân, thiện, mỹ trong đời sống. Tuy nhiên, chúng cũng không phải là những giá trị tuyệt đối, để dựa trên đó, chúng ta đánh giá, lên án hay miệt thị người khác. Do đó, Đức Giêsu, trong bài Tin Mừng, đã dùng hai hình ảnh: “miếng vải mới vá áo cũ” và “rượu đổ bầu da”, để giải thích cho các biệt phái và luật sĩ thấy ý nghĩa của việc ăn chay và thay đổi tâm hồn.

Ăn chay là một việc đạo đức, lành thánh, tốt đẹp rất đáng để khích lệ. Nhưng nó chỉ là con đường dẫn tới sự tốt đẹp, chứ không phải là mục tiêu chính yếu. Ý hướng bên trong mới là điều quan trọng, giúp con người sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, hơn là những gì thuộc hình thức bên ngoài theo luật định. Từ đây, Đức Giêsu mời gọi chúng ta phải lựa chọn giữa cái cũ là lối sống đạo, những lề thói xưa cũ của người Do Thái và những cái mới là những đòi hỏi của Tin Mừng.

Bởi lẽ, con người chúng ta luôn khư khư bám chấp trong cái cũ, bảo thủ trong cái tôi, coi mình là nhất, là hoàn hảo, chúng ta chỉ dừng lại và không khám phá được những cái mới, những điều hay, điều mới mẻ, điều tuyệt diệu của vũ trụ vạn vật, của tâm hồn, của con người luôn biến đổi và phát sinh phong phú nhờ tình yêu của Lời tác động. Vì thế, chúng ta được mời gọi từ bỏ lối sống cũ đó là những tham lam, ích kỷ, vụ luật,… để đi trên một con đường mới là canh tân theo các giá trị của Tin Mừng, sống theo Lời Chúa dạy và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, chúng con vẫn là những “đứa trẻ” trong thân xác người trưởng thành. Chúng con còn thiếu hiểu biết và khờ dại. Xin Chúa biến đổi và canh tân tâm hồn chúng con. Amen.


CHÀNG RỂ Ở VỚI HỌ (Tu sĩ Phêrô Đỗ Huy Xuân, SVD)

“Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?”

Câu trả lời tưởng như đơn giản của Đức Giêsu nhưng đã gợi mở cho những người Do Thái lúc bấy giờ cũng như cho chính con người hôm nay phải suy nghĩ: phải chăng con người đang quên lãng sự hiện diện của “chàng  rể” trong cuộc sống của mình?

Chàng rể mà Tin Mừng hôm nay đề cập tới không ai khác ngoài Đức Giêsu. Người Do Thái đề cao việc chay tịnh, nhưng khi ăn chay vào thời điểm đám cưới dưới góc nhìn của Đức Giêsu là một việc thiếu hợp lý. Bởi lẽ, niềm vui của tiệc cưới còn ngập tràn khi chàng rể đang hiện diện giữa họ, nghĩa là Ngôi Hai Thiên Chúa đang hiện diện giữa kiếp nhân sinh này. Đó là Đấng từ Trời mà đến, Đấng là cùng đích của của mọi loài. Vậy tại sao họ phải ăn chay?

Lắm lúc, trong hành trình đức tin của mình, người Kitô hữu cũng cách này hay cách khác lãng quên sự hiện diện của Đức Giêsu. Họ cầu xin cho được thấy Chúa, họ kiếm tìm Chúa nhưng lại không nhận ra chính Ngài đang ở với họ: trong từng giây phút, trong từng nỗi vui buồn, nơi từng con người và đặc biệt nơi Bí Tích Thánh Thể mà người Kitô hữu vẫn lãnh nhận mỗi ngày. Và vì chẳng nhận ra Ngài, con người loay hoay giữa dòng đời, bám vào nơi này, víu vào nơi kia, chạy theo những phù vân của cuộc đời và sau cùng, đánh mất niềm hạnh phúc lớn lao mà họ đang có, niềm vui “chàng rể đang ở với họ.”

Lạy Chúa, không ít lần, tâm hồn chúng con bị che mờ bởi những đam mê, những danh vọng trần thế khiến chúng con chẳng nhận ra sự hiện diện, ở cùng của Chúa. Xin Chúa đánh thức chúng con và làm rực sáng niềm hạnh phúc lớn lao “có Chúa ở cùng” trong cuộc đời của chúng con. Amen.

Bài trước1/9/2022: NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC & BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG CỦA THIÊN CHÚA
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên, năm C (Lc 14,25-33)