“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến để ban tặng cho con sự sống luôn luôn tươi mới của Ngài. Xin tuôn đổ trong con sự ngỡ ngàng của một trẻ thơ để con chiêm ngưỡng thế giới và cuộc sống. Ước gì Ngài đừng để con nhìn cuộc sống này như một thói quen, nhưng hãy để con biết ngạc nhiên mỗi sáng mai thức dậy.
Bởi vì, lạy Thiên Chúa của con, đàng sau tất cả mọi thứ luôn có tình yêu Ngài hiện diện.
Xin giúp con nhận ra rằng thói quen không tồn tại, bởi vì mọi ngày đều là sự mới mẻ, bởi vì luôn có điều gì đó đang bắt đầu. Trong từng giây phút luôn nảy nở điều gì đó tốt đẹp và cuộc sống tuôn trào khắp mọi nơi.
Lạy Chúa Thánh Thần, con muốn chấp nhận những thách thức mới mà Ngài gửi đến cho con. Ước gì con luôn có thể nhìn vào chân trời với hoài bão, hy vọng và lòng nhiệt huyết.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm chủ cuộc sống con và đổ tràn trong cuộc sống con tình yêu luôn mới mẻ của Ngài. Ước gì ngày hôm nay không trôi qua đi một cách vô ích, và con có thể khám phá ra thông điệp mà hôm nay Ngài muốn gửi đến cho cuộc sống của con.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Amen.”
_______________________
*Nguồn: ĐGM. Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.