“Trở về với Chúa” – chủ đề Tĩnh Tâm Cộng Đoàn Triết Học SVD – VIE

0
308

Tĩnh tâm Cộng đoàn Triết SVD tháng 04. 2019

Chủ đề: “Trở về với Chúa”

Trong những ngày cuối Mùa Chay Thánh, Cộng đoàn Triết Ngôi Lời đã có dịp tĩnh tâm thường kỳ, đồng thời cũng là để chuẩn bị tâm hồn cho anh em bước vào Tuần Thánh cách sốt mến cũng như chuẩn bị đón mừng đại lễ Chúa Phục Sinh, qua những giờ phút hồi tâm và tâm tình bên Chúa.

Kỳ tĩnh tâm được khai mạc bằng giờ Chầu Thánh Thể vào 19h15’ thứ sáu, ngày 12/04/2019, để giúp anh em lắng đọng tâm hồn. Và giờ giảng phòng được bắt đầu vào 7h30’ sáng ngày 13/04/2019

Với đề tài “Trở về với Chúa” qua đoạn Tin Mừng (Lc 18,9-14), cha giảng phòng Antôn Pađôva Nguyễn Thanh Hà, SVD đã gợi mở cho mỗi anh em suy tư về mối tương quan với Chúa. Mở đầu, để đưa ra câu trả lời cho câu hỏi “thế nào là người công chính?”, cha giảng phòng lần lượt đưa ra các minh họa để anh em dễ hình dung hơn. Hình ảnh hai người cầu nguyện trong đền thờ, người Pharisêu tự hào mình không phạm tội, người thu thuế khiêm nhường đều chưa phải là định nghĩa cho người công chính. Việc tuân thủ lề luật của người Do Thái chỉ tạo ra vỏ bọc là sự an tâm giả tạo. Tiếp đến, dụ ngôn “người Cha nhân hậu”, với người con thứ bất hiếu nhưng người cha vẫn thương vì muốn giúp anh phục hồi phẩm giá con người. Người con cả, anh không sống tâm tình người con nhưng người làm công (đòi phần thưởng vì chu toàn) dù chẳng trái lệnh; hơn nữa, anh quan tâm bạn bè chứ không phải cha mình. NGười cha trong dụ ngôn là người tội nghiệp, có hai đứa con nhưng không ai sống tâm tình người con.

Vậy, lối sống công chính mới không phải hệ tại tu luyện, làm thành toàn bản thân dựa trên chu toàn lề luật và phận vụ nhưng hơn hết là lối sống tương quan với Thiên Chúa. Đó là cuộc sống kết hợp với Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể như lời thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galata: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Sống cho Chúa là hoàn toàn ngược lại với cách sống cho mình nhưng sống vì Ngài, vì vinh quang của Ngài. Liên kết đời mình với Thiên Chúa, đặt Ngài làm trung tâm đời mình là sẵn sàng chấp nhận kế hoạch cá nhân bị đảo lộn nhưng xoay quanh Đức Kitô trong mối tương quan mật thiết. Đó chính là hình ảnh Thánh Cả Giuse, người được gọi là công chính; Đức Mẹ Maria, người nói lời “xin vâng”; tổ phụ Apraham, người dám phiêu lưu, tin ngay cả khi không còn gì để tin.

Sau giờ giảng phòng, cha Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD đã đặt Mình Thánh Chúa để anh em có thể tiếp tục với những suy tư đã được gợi mở. Anh em cũng đã có hội để giải hòa với Chúa và tha nhân qua Bí tích Hòa giải. Sau giờ Kinh Chiều lúc 16h50’ là Thánh lễ để anh em tiếp tục quây quần bên bàn tiệc Thánh Thể và chia sẻ những cảm nhận trong ngày tĩnh tâm. Kỳ tĩnh tâm kết thúc sau giờ Kinh Tối lúc 19h15’.

Kết thúc kỳ tĩnh tâm, mỗi anh em sẽ có những cảm nghiệm khác nhau nhưng chắc chắn đều cảm nhận được sự cần thiết trở về với Chúa. Ước mong, những dư âm còn lại sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh em trên mỗi hành trình sứ vụ.

P/S: Cộng đoàn Triết Nguyện chúc quý Cha, quý Thầy trong toàn Tỉnh Dòng luôn tràn đầy ân sủng và nguồn nhiệt huyết trong sự dấn thân của mình. Chúc tất cả mọi người sống Tuần Thánh đầy tâm tình và Mùa Phục Sinh nhiều ơn phúc.

Đại diện Ban Truyền thông Cộng đoàn Triết SVD

Tu sĩ Jose Tạ Duy, SVD

(Hình ảnh: Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Khiêm, SVD)

Bài trướcBài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Tam Nhật Thánh
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh (Lễ chính ngày) – Năm C

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây