GIÁO XỨ AN MỸ ĐÓN CHA TÂN QUẢN XỨ VÀ CHA PHÓ XỨ MỚI TRONG TÌNH HIỆP THÔNG

0
36

Lm. Phêrô Lê Trung Phước, SVD – Ban Truyền thông

Sáng ngày 16/07/2026, khi đặt chân đến Giáo xứ An Mỹ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh sân nhà thờ vẫn còn ướt đẫm sau những cơn mưa kéo dài. Dù nước còn đọng trên nền sân, bầu khí chuẩn bị cho Thánh lễ bổ nhiệm vẫn diễn ra khẩn trương, sốt sắng và đầy niềm vui.

Vào lúc 09g00, tại Giáo xứ An Mỹ, Hạt Pleiku, phường An Phú, Giáo phận Kon Tum, cha Luy G. Nguyễn Quang Vinh – Đại diện Giám mục Miền Gia Lai – đã chủ sự Thánh lễ bổ nhiệm cha tân quản xứ Phêrô Lê Đức Bắc, SVD và cha phó xứ Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng, SVD.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của cha Martinô Lê Quang Tuấn, SVD – Phó Giám tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam, quý cha Dòng Ngôi Lời, quý cha trong Hạt Pleiku, Ban Truyền thông Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Giáo xứ An Mỹ nằm gần trung tâm thành phố Pleiku, hiện có khoảng 680 giáo dân người Kinh, trong đó có hơn 150 em thiếu nhi và giới trẻ. Trên địa bàn giáo xứ hiện diện bốn cộng đoàn dòng nữ và một cộng đoàn dòng nam, góp phần tích cực vào đời sống mục vụ và sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Cha cựu quản xứ Micae Trần Phúc Ca đã phục vụ Giáo xứ An Mỹ từ năm 2021 đến nay. Bên cạnh công việc mục vụ tại giáo xứ, ngài còn đảm nhận vai trò Linh hướng Hội Lòng Thương Xót Chúa của Giáo phận Kon Tum trong suốt 6 năm, với khoảng 14.000 hội viên, đồng thời là Linh hướng Ban Chức việc Miền Gia Lai giai đoạn 2021–2024, quy tụ hơn 400 thành viên. Nay, cha đã hoàn tất và bàn giao các trách vụ này cho Giáo phận.

Thánh lễ bổ nhiệm diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan hòa tình hiệp thông. Niềm lưu luyến khi chia tay cha cựu quản xứ hòa cùng niềm vui đón nhận cha quản xứ và cha phó xứ mới đã tạo nên những khoảnh khắc đầy ý nghĩa đối với cộng đoàn Giáo xứ An Mỹ.

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi tuôn đổ muôn ơn lành trên cha Phêrô Lê Đức Bắc, SVD, cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng, SVD và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ An Mỹ, để mọi người luôn hiệp nhất, yêu thương và ngày càng phát triển vững mạnh trong đời sống đức tin, hăng say làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng Giáo hội và xã hội.

 

Bài trướcBÁC ÁI ĐẾN VỚI GIÁO HỌ HỐ LAO – GIEO YÊU THƯƠNG GIỮA VÙNG TRUYỀN GIÁO
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 15 TN)