GIÁO HỌ BIỆT LẬP XUÂN HỢP: THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BÀN GIAO SỨ VỤ QUẢN NHIỆM

0
26

Ban Truyền thông Tỉnh Dòng

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2026, tại Giáo họ Biệt lập Xuân Hợp, đã diễn ra nghi thức bàn giao cộng đoàn và Thánh lễ tạ ơn nhân dịp cha tân quản nhiệm nhận sứ vụ, đồng thời cha nguyên quản nhiệm kết thúc nhiệm vụ mục vụ tại giáo họ.

Nghi thức bàn giao cộng đoàn

Vào lúc 7g00, nghi thức bàn giao cộng đoàn Giáo họ Biệt lập Xuân Hợp được cử hành với sự hiện diện của cha Giám tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam, cha Phó Giám tỉnh, cha Quản hạt, cha đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, cùng cha nguyên quản nhiệm và cha tân quản nhiệm.

Trong nghi thức này, cha Phêrô Lê Đức Bắc, SVD – nguyên quản nhiệm Giáo họ Biệt lập Xuân Hợp – đã chính thức bàn giao trách nhiệm mục vụ cho cha Micae Trần Phúc Ca, SVD – tân quản nhiệm.

Nghi thức bàn giao đánh dấu một giai đoạn mới trong đời sống mục vụ của cộng đoàn Xuân Hợp, đồng thời thể hiện tinh thần hiệp thông, trách nhiệm và tiếp nối sứ vụ giữa các nhà truyền giáo Dòng Ngôi Lời.

Thánh lễ tạ ơn

Vào lúc 9g00, cộng đoàn long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn nhân dịp cha Micae Trần Phúc Ca, SVD nhận sứ vụ tân quản nhiệm, đồng thời tạ ơn Chúa vì những đóng góp của cha Phêrô Lê Đức Bắc, SVD trong thời gian phục vụ tại Giáo họ Biệt lập Xuân Hợp.

Hiện diện trong Thánh lễ có cha Giám tỉnh, cha Phó Giám tỉnh, cha Quản lý Tỉnh Dòng, cha Quản hạt, quý cha trong và ngoài Giáo phận Vinh, quý tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo bà con giáo dân.

Thánh lễ là dịp để cộng đoàn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những ân phúc Người đã ban xuống trên Giáo họ Biệt lập Xuân Hợp. Cộng đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cha Phêrô Lê Đức Bắc, SVD vì những hy sinh và đóng góp của ngài trong thời gian thi hành sứ vụ quản nhiệm.

Đồng thời, cộng đoàn hân hoan chào đón cha Micae Trần Phúc Ca, SVD, cầu chúc cha luôn tràn đầy sức khỏe, ơn khôn ngoan và lòng nhiệt thành để chu toàn sứ vụ mới được trao phó.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành, chúc lành và làm cho đời sống đức tin của cộng đoàn Giáo họ Biệt lập Xuân Hợp ngày càng phát triển trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 16 TN)