Thỉnh sinh Giuse Nguyễn Đình Nhật Hậu
Sau những ngày hè với những trải nghiệm mục vụ và những khoảng thời gian nghỉ ngơi, cộng đoàn Thỉnh viện Nha Trang cùng nhau trở lại để bắt đầu một chặng đường mới. Từ ngày 24 đến 30/8/2026, chương trình Tuần Khởi động năm học 2026–2027 được tổ chức như một khoảng thời gian để anh em trở về với nhịp sống cộng đoàn, làm mới lại đời sống thiêng liêng, chuẩn bị hành trang học tập và đào luyện, đồng thời vun đắp tình huynh đệ trước khi bước vào năm học mới.
Năm nay, cộng đoàn quy tụ được 20 anh em, trong đó có 8 anh em lớp Thỉnh 1 và 12 anh em lớp Thỉnh 2. Sự hiện diện của những anh em mới đã mang đến cho cộng đoàn một sức sống mới, mở ra một hành trình mới trong đời sống chung.
1. Khởi đầu từ đời sống thiêng liêng
– Tuần khởi động bắt đầu với chuyên đề “Đời sống thiêng liêng” do cha Luca Lê Hoàng Vũ hướng dẫn. Trong bài chia sẻ, cha giúp anh em nhìn lại đời sống thiêng liêng và đặc biệt nhấn mạnh đến việc viếng Thánh Thể.
Giữa những giờ học tập, lao động và sinh hoạt, việc dành thời gian ở lại trước Thánh Thể là một lời mời gọi trở về với nguồn mạch của đời sống ơn gọi. Trước khi lên đường phục vụ, người môn đệ cần biết ở lại với Chúa, lắng nghe và để Người biến đổi chính mình.
– Ngày 25/8, cha Phêrô Nguyễn Đình Khiêm hướng dẫn anh em phương thức đọc Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Những hướng dẫn tưởng chừng rất căn bản lại giúp anh em hiểu và tham dự giờ cầu nguyện chung của Hội Thánh cách ý thức và sốt sắng hơn.
2. Học hỏi để sẵn sàng cho sứ vụ
– Ngày 26/8, anh em được lắng nghe những chia sẻ về hành trình mục vụ truyền giáo qua 9 năm kinh nghiệm của cha Phaolô Đinh Trọng Nguyên tại Papua New Guinea.
Những kinh nghiệm thực tế của cha giúp anh em có một cái nhìn cụ thể hơn về đời sống truyền giáo, nơi người môn đệ phải học cách thích nghi, đón nhận những khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ, đồng thời luôn giữ một con tim sẵn sàng được sai đi. Qua đó, anh em nhận ra rằng hành trình truyền giáo không chỉ cần kiến thức, nhưng còn đòi hỏi sự trưởng thành, khả năng thích ứng và một tinh thần phục vụ.

3. Cùng nhau lớn lên trong đời sống cộng đoàn
– Ngày 27/8, chuyên đề “Đời sống cộng đoàn” do cha Inhaxiô Nguyễn Hoàng Hiệp hướng dẫn, đưa anh em trở về với một thực tế rất gần gũi: sống với nhau mỗi ngày.
Mỗi người có một tính cách, trong một hoàn cảnh và với cách nhìn khác nhau. Vì thế, sống chung không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chính những khác biệt ấy trở thành cơ hội để mỗi người học cách lắng nghe, tôn trọng, cảm thông, tha thứ cho nhau.
Qua những chia sẻ của cha, anh em được mời gọi biết xây dựng một cộng đoàn hòa hợp ngay từ những điều nhỏ bé trong đời sống thường ngày. Đặc tính quốc tế của Dòng Ngôi Lời cũng mở ra cho anh em một chân trời rộng lớn hơn, nơi những khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ có thể trở thành một sự phong phú trong sứ vụ. Tinh thần “Nhất Tâm đa diện” được bắt đầu từ chính cộng đoàn mà anh em đang sống hôm nay.

4. Kỷ luật trong học tập, chuẩn bị cho năm học mới
– Ngày 28/8, cha Antôn Nguyễn Huy Quyền đồng hành với anh em qua chuyên đề “Phương pháp học thuật”. Cha hướng dẫn những phương pháp học tập, đồng thời nhấn mạnh đến kỷ luật và khả năng tập trung, giúp anh em biết sắp xếp thời gian và tránh những yếu tố gây sao nhãng.
Một năm học mới không chỉ bắt đầu bằng sự hào hứng, nhưng còn đòi hỏi tính kiên trì, tự chủ và tinh thần trách nhiệm. Học tập là một hành trình quan trọng, trong việc đào luyện của người thỉnh sinh.

5. Một cuộc gặp gỡ, một cơ hội mở rộng tầm nhìn
– Ngày 29/8, cộng đoàn có dịp gặp gỡ và trao đổi với Fr. Augustine Pushpa Anbu, SVD – Secretary of Formation and Education.
Trong bầu khí thân tình, anh em được đặt những câu hỏi, chia sẻ những suy tư và lắng nghe những lời động viên từ cha trong tư cách là người hướng dẫn và đồng hành, đang bước đi trong giai đoạn đào tạo. Những câu chuyện và chia sẻ của cha giúp anh em có thêm những góc nhìn về hành trình mình đang sống, đồng thời thêm động lực để cố gắng trong đời sống, học tập và ơn gọi.
Bên cạnh đó, cha cũng chia sẻ đôi nét về những thao thức của Hội Dòng đối với công cuộc đào tạo, cách riêng tại Tỉnh Dòng Việt Nam. Qua cuộc gặp gỡ, anh em thêm ý thức về giá trị của thời gian đào luyện hiện tại và trân trọng hơn những cơ hội mình đang được đón nhận.

6. Ngày hội thao là niềm vui của tình huynh đệ
Khép lại tuần khởi động vào sáng Chúa Nhật, ngày 30/8, cộng đoàn cùng bước vào Ngày hội thao với các môn bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn và Domino.
Sau những ngày học hỏi và đào luyện, sân chơi trở thành nơi anh em được gặp gỡ nhau trong một cách thế thật gần gũi. Những trận đấu sôi nổi, tiếng cổ vũ, những nụ cười và cả những khoảnh khắc tiếc nuối đã tạo nên một ngày hội đầy sức sống.
Thắng hay thua rồi cũng qua, nhưng điều còn lại là niềm vui được cùng nhau thi đấu, cùng nhau cổ vũ và cùng nhau xây dựng tình huynh đệ. Đặc biệt, với sự hiện diện của những anh em mới, ngày hội thao cũng là cơ hội để mọi người hiểu nhau hơn và cùng nhau trở thành một cộng đoàn gắn kết.

7. Một tuần khép lại, một hành trình mở ra
Bảy ngày của chương trình khởi động đã giúp anh em nhìn ra những chiều kích trong đời sống của người tu sinh: qua đời sống thiêng liêng, trong đời sống cầu nguyện, giữa đời sống cộng đoàn, học tập, và gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ.
Tuần khởi động khép lại cũng là lúc năm học mới (2026–2027) chính thức bắt đầu. Những điều được học hỏi trong tuần qua không dừng lại nơi những buổi chia sẻ, nhưng được mời gọi trở thành đời sống: biết ở lại với Chúa, biết sống hòa hợp với anh em, biết thực hiện kỷ luật trong học tập và biết chuẩn bị cho mình sẵn sàng thi hành sứ vụ.
Với một tâm thế mới, một con tim rộng mở và niềm tín thác nơi Thiên Chúa, cộng đoàn Thỉnh viện Ngôi Lời cùng nhau bước vào năm học mới, tiếp tục được đào luyện để một ngày kia có thể lên đường và trở nên những người mang Lời đến với muôn dân.












