NGHĨA TRỌNG ÂN SÂU – CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

0
375

Tháng 11 là thời gian toàn thể Giáo Hội sống sâu hơn mầu nhiệm các thánh cùng thông công, hiệp thông với các linh hồn trong luyện ngục qua thánh lễ, lời cầu nguyện và những việc đạo đức bác ái.

Vì vậy, Chúa Nhật, ngày 02/11/2025, trong tâm tình tháng 11, đại diện quý Cha, quý Thầy và anh em Thỉnh sinh Dòng Ngôi Lời đã đến nghĩa trang Phước Đồng để thắp hương, đọc kinh và dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn đã an nghỉ trong Chúa, cách riêng quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và những ân nhân đã gắn bó với Hội Dòng.

Trong bầu khí trang nghiêm và trân kính, cộng đoàn cùng nhau hồi tưởng về đời sống chứng tá đức tin của những người đã ra đi trước, những người đã để lại dấu ấn yêu thương và phục vụ trong sứ vụ của Hội Dòng.

Buổi chiều cùng ngày, Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời được diễn ra tại Hoa Viên Phục Sinh của Tỉnh Dòng do cha GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD – Giám Tỉnh chủ tế cùng với quý cha đồng tế, quý thầy và các anh em thỉnh sinh Hạt Nhà Chính.

Trong bầu khí kết nối linh thiêng, mọi người nhớ đến các bậc tiền nhân và quý ân nhân thân nhân của Tỉnh Dòng. Xin lòng Chúa xót thương tha thứ lỗi lầm và ban cho anh chị em đã lìa cõi thế được về thiên đàng hưởng phúc vinh muôn đời.

Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn cội của sự sống và niềm hy vọng đón nhận các linh hồn vào hưởng ánh sáng vinh phúc muôn đời. Xin cho mỗi chúng ta biết sống trọn niềm tin, yêu thương và trung thành trong bổn phận hằng ngày, để mai sau được cùng các thánh chung hưởng niềm vui vĩnh cửu trên Nước Trời.

✍️ Photo và bài: Đức Cường, Trung Truyến

Bài trướcCÁO PHÓ: Ông Cố Phêrô NGUYỄN LƯƠNG THIỆN (Thân phụ của Lm. Phêrô Nguyễn Tài, SVD – Madagascar)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 31 TN)