CĐ. TRIẾT HỌC TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2024

0
102

MÙA VỌNG TRONG TIẾNG GỌI CỦA THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Ban truyền thông Cộng đoàn Triết Học Ngôi Lời

Vào Thứ Bảy, ngày 7/12/2024 (Tuần I Mùa Vọng), cộng đoàn Triết học Ngôi Lời đã có buổi tĩnh tâm với chủ đề “Mùa Vọng trong tiếng gọi của thánh Gioan Tẩy Giả.” Cha giảng phòng GB. Nguyễn Tiến Tuyển, C.S.J.B đã mời gọi anh em đào sâu về sự chuẩn bị và niềm hy vọng – những đặc trưng của Mùa Vọng.

Theo Quy chế Tổng quát về Năm Phụng vụ và Lịch Chung Rôma, Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi (QCTQ, số 39).

Bài Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 3,1-6) thuật lại lời kêu gọi của thánh Gioan Tẩy Giả: “Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa.” Vậy, “con đường” mà thánh Gioan nhắc đến là gì? Phải chăng đó chính là tâm hồn mỗi người? Những “thung lũng, núi đồi, khúc quanh co, chỗ lồi lõm” chính là những ganh ghét, hận thù, vô cảm… – những rào cản ngăn con người đến với Chúa và tha nhân.

Khoa học kỹ thuật ngày nay có thể giúp con người dễ dàng san phẳng những con đường vật chất, nhưng việc san phẳng “con đường tâm hồn” lại không hề đơn giản. Điều này đòi hỏi nơi chúng ta một đức tin vững mạnh và sự trông cậy vào Chúa. Mùa Vọng là thời gian thuận tiện để chúng ta lắng đọng tâm hồn, hầu có thể nghe được tiếng Chúa và nhận ra những hướng dẫn của Ngài. Đồng thời, con người được mời gọi mở lòng ra với tha nhân, để cùng họ đến gần Chúa hơn.

Qua buổi tĩnh tâm, các tu sĩ trong cộng đoàn đã có thời gian suy ngẫm sâu sắc hơn về tiếng gọi của thánh Gioan Tẩy Giả. Mỗi người ý thức được rằng việc chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng là điều cần thiết để cùng nhau đón mừng Chúa đến với trần gian.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (08/12, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng)
Bài tiếp theoCĐ. THẦN HỌC TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2024