OH, CON LÀM ĐƯỢC RỒI NÈ!

0
699
Lờp học tiếng Trung

(Tâm tư mục vụ mùa hè 2025)

✍️ Nt. Maria Lê thị Thắm, Dòng Nữ Tử Chúa Giêsu

Mỗi mùa hè đến, mình lại háo hức khoác balo lên đường đi mục vụ. Năm nay, điểm đến là Năm Miên – một vùng quê yên bình giữa Phú Lợi, Phú Trung (Đồng Nai). Chỉ nghe đến tên thôi, lòng đã náo nức vì sắp được trở về với sự mộc mạc của núi đồi, tạm rời xa những ồn ào, bụi bặm của Sài Gòn.

Là một nữ tu Dòng Nữ Tử Chúa Giêsu, mình càng vui hơn khi được cộng tác với quý cha, quý thầy Dòng Ngôi Lời – những người đã từng nâng đỡ mình khi mới chập chững bước vào đời tu. Tạ ơn Chúa vì mọi sự sắp đặt quá đỗi thân thương.

Mục vụ hè năm nay thật đặc biệt: ban ngày, mình dạy tiếng Trung cho các em nhỏ; buổi tối thì dạy giáo lý tân tòng, giáo lý hôn nhân và tập hát với ca đoàn. Mục vụ đa dạng, thú vị là thế, nhưng sâu trong lòng vẫn đầy băn khoăn:

Liệu các em nơi đây có thấy hứng thú với tiếng Trung – một ngôn ngữ xa lạ?

Hàng loạt câu hỏi cứ chạy trong đầu:

– Làm sao để các em không sợ tiếng Trung?

– Làm sao để việc học trở nên đơn giản và gần gũi?

– Làm sao để các em tin rằng “mình cũng có thể học tốt”?

Và rồi, hai chị em cùng lên kế hoạch: trò chơi, bài hát, thi đua, hoạt động sôi nổi… Lúc đầu, các em còn rụt rè lắm. Có em phát âm sai rồi tự cười, có em ngại chẳng dám mở miệng. Nhưng chỉ sau vài ngày, các em đã dám tự giới thiệu bản thân, chào hỏi, đếm số… Thậm chí, có em còn vô tư hát Kinh Lạy Cha bằng tiếng Trung trong giờ chơi. Đáng yêu và bất ngờ biết bao!

Tổng kết và phát thưởng

Các kỹ năng Nghe và Nói trong tiếng Trung khá dễ, nhưng kỹ năng Viết thì đúng là gian nan. Khó quên những khuôn mặt nghiêm túc, chăm chú của tụi nhỏ khi luyện viết. Có em quên cả quy tắc, thế là bắt đầu “vẽ” chữ theo trí nhớ. Chưa kịp sửa thì một giọng reo bất thình lình vang lên: “Oh, con làm được rồi nè!” Câu nói ấy phá tan sự chăm chú của cả lớp và lan tỏa một niềm vui rộn ràng.

Đó không chỉ là niềm vui học tập, mà còn là dấu mốc của một bước ngoặt thầm lặng: Các em bắt đầu tin rằng “Con có thể!” Ngay khoảnh khắc ấy, hạt giống của đam mê học hỏi được gieo xuống – khơi dậy lòng yêu thích việc học, và mở ra một chân trời mới cho tương lai.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai Tuần 20 TN)
Bài tiếp theoKhóa học Mục vụ Truyền giáo 2025 tại HVCGVN