CHÚT TÌNH YÊU THƯƠNG VỚI BÀ CON VÙNG LŨ

0
1185

HÀNH TRÌNH BÁC ÁI CỦA NHÓM CỘNG TÁC VIÊN TRUYỀN GIÁO DÒNG NGÔI LỜI

✍️ Lm. GB. Nguyễn Kim Hướng, SVD

Những ngày giữa tháng Mười, ba cơn bão số 3, 5 và 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Nghệ An, với tổng ước tính khoảng 8.500 tỷ đồng. Trước nỗi đau và mất mát của bà con vùng lũ, nhóm Cộng tác viên Truyền giáo Dòng Ngôi Lời đã thực hiện chuyến thiện nguyện mang chủ đề “Chút Tình yêu Thương”, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với anh chị em nơi đây.

Tối 19.10.2025, đoàn gồm 21 thành viên cùng cha Giuse Nguyễn Gia Hoàng, SVD – Thư ký Văn phòng Truyền giáo của Dòng Ngôi Lời, khởi hành từ Nam tiến ra Nghệ An. Sau hành trình hơn 1.500 km, đoàn đã đến Giáo điểm Truyền giáo Quế Phong, do cha Antôn Nguyễn Huy Quyền phụ trách, để trao các phần quà bác ái gửi từ Nhà Dòng, hội Caritas Giáo xứ Phú Lâm (GP. Xuân Lộc) và các ân nhân.

Tiếp đó, đoàn di chuyển đến Giáo điểm Quỳ Châu, nơi hai cha Dòng Ngôi Lời đang phục vụ, để tiếp tục trao tặng quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Mỗi phần quà trị giá 1.500.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm và một phong bì tiền mặt. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng mỗi món quà đều là dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót – như lời Chúa Giêsu dạy: “Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương” (Mt 5,7).

Sau buổi trao quà, đoàn được quý cha và bà con địa phương đón tiếp nồng hậu trong bữa cơm thân mật, khép lại hành trình thiện nguyện đầy tình người và đức tin.

Nhóm Cộng tác viên Truyền giáo Dòng Ngôi Lời chân thành tri ân tất cả những tấm lòng đã quảng đại cộng tác, để cùng với các nhà truyền giáo nơi đây tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tình yêu, hy vọng và đức tin – ngọn lửa mà Đức Giêsu đã ném vào thế gian và luôn mời gọi chúng ta gìn giữ, để ngọn lửa ấy không ngừng cháy sáng mỗi ngày.

Bài trướcLỜI SỐNG (28/10, Thánh Simon và Thánh Giuđa Tông đồ, lễ kính)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 30 TN)