Ngày 8/5: HÒA GIẢI VỚI CHÍNH MÌNH

0
411

 

Khi chúng ta khẩn cầu Chúa Thánh Thần chữa lành những vết thương của quá khứ, ta không nên chỉ nghĩ đến những gì chúng ta đã gây ra cho người khác, vì nhiều khi chúng ta bị tổn thương do chính những gì chúng ta gây ra cho mình. Sự hối hận là một ký ức đau đớn cho những sai lầm mà chúng ta đã gây ra; những sai lầm làm cho chúng ta khinh thường chính mình, rồi lại cảm thấy không xứng đáng để sống.

Nếu không được chữa khỏi, sự hối hận sẽ không thể biến mất theo thời gian. Chúng ta có thể ngụy trang nó bằng hoạt động hoặc sự sao lãng, nhưng ngay khi chúng ta có một khoảng thời gian cô đơn hoặc im lặng, nó sẽ lại tra tấn chúng ta. Và nếu chúng ta thoát khỏi sự cô đơn, nó sẽ xuất hiện tương tự giữa cuộc trò chuyện hoặc sở thích, ngăn cản chúng ta tận hưởng cuộc sống.

Hoặc sự hối hận sẽ xuất hiện ở giữa công việc và sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rằng những gì chúng ta làm là không đáng giá, vì không còn có thể sửa đổi được quá khứ.

Những cảm giác đó lấy đi niềm vui, sự nhiệt huyết và sự sáng tạo. Chúng giống như một vết bẩn dường như làm hỏng mọi thứ. Nhưng chúng ta không thể quay lại để xóa những gì đã xảy ra.

Tốt hơn hết là cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hòa giải với chính mình, ban cho chúng ta tình yêu của Ngài để hiểu và tha thứ cho chính mình một cách dịu dàng. Bởi vì chẳng có ích gì khi ta ghét bỏ và khinh thường chính mình. Thiên Chúa không muốn điều đó. Ngài chỉ muốn chúng ta trút bỏ quá khứ và hướng về phía trước với niềm vui và hoài bão.

Đôi khi chúng ta cần một thời gian khẩn cầu Chúa Thánh Thần ơn tha thứ cho chính mình, bởi vì chỉ có Ngài mới có thể chạm vào và chữa lành nỗi đau đớn sâu thẳm nhất của chúng ta và giải thoát chúng ta từng chút một, nếu chúng ta mở lòng mình ra cho Ngài.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒN Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcĐức Cha Giuse Trần Văn Toản (GP. Long Xuyên) thăm Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B (Ga 15,9-17)