Ngày 22/05: “ĐẤNG AN ỦI TUYỆT VỜI”

0
295

“Lạy Ðấng An Ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn.

Thật tuyệt vời khi lập lại nhiều lần những từ này, thật chậm rãi, để chúng có thể giống như những giọt nước bình an làm dịu đi những rối loạn trong chúng ta.

Những từ này giúp chúng ta được sống trong tình yêu của Chúa Thánh Thần, không còn gì phải sợ hãi nữa. Thay vì đưa đến cho chúng ta nhiều khó khăn và lo lắng, Ngài đến để đem bình yên giữa những phong ba bão táp, Ngài đến để nói với chúng ta rằng, luôn luôn có thể bắt đầu lại.

Thay vì người khác muốn làm tổn thương chúng ta, Ngài chỉ có thể ước muốn điều tốt đẹp cho chúng ta, Ngài là tình yêu thuần khiết, tình yêu không có sự pha trộn hận thù hay oán giận. Một cách đơn giản, Ngài là Đấng tốt lành.

Và thay vì là một sức mạnh gây rối loạn nội tâm chúng ta, hoặc đến để làm cho chúng ta cảm thấy cay đắng về sự nhỏ bé của mình, Ngài đến để làm cho chúng ta được nghỉ ngơi trong sự ngọt ngào êm ái.

Thật khó nhận ra Ngài khi chúng ta chú ý nhiều đến những cảm giác tiêu cực khuấy động nội tâm mình, nhưng Ngài là khách trọ hiền lương của tâm hồn. Nếu có thể khám phá ra Ngài, chúng ta sẽ biết rằng không có gì ngọt ngào hơn sự hiện diện của Ngài.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒN Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcChú Giải Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B
Bài tiếp theoTHÁNH THẦN ĐỔI MỚI (Chúa Nhật – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)