CỘNG ĐOÀN NHÀ CHÍNH NGÔI LỜI NHA TRANG MỪNG LỄ THÁNH ARNOLD JANSSEN

0
504

Thỉnh sinh Giuse Hồ Xuân Hương

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay

Anh em được sống sum vầy bên nhau”

Tâm tình mà tác giả thánh vịnh 133 đã diễn tả cũng chính là tâm tình của những ai là con cái hội dòng Ngôi Lời trong những ngày gần đây. Đến hẹn lại lên, đúng vào ngày 15/01/2021, hoà chung niềm với các cộng đoàn Ngôi Lời trên toàn thế giới, các cộng đoàn Ngôi Lời trải dài trên khắp mảnh đất hình chữ S đang hân hoan mừng kính lễ thánh tổ phụ Arnold Jassen – Đấng Sáng Lập Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời.

Sau tuần cửu nhật suy niệm, học hỏi đời sống thánh thiện và mẫu gương truyền giáo của vị cha chung hội dòng, cộng đoàn nhà chính đã tổ chức thánh lễ mừng kính Thánh Arnold Janssen trong bầu không khí trang nghiêm, sốt sắng. Một “món ăn”  tinh thần cũng không thể thiếu trong ngày này đó chính là chương tình hội thao, nơi anh em được giao lưu, gặp gỡ, gắn kết tình huynh đệ với nhau.

Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa, đó có lẽ là điều mà tất cả mọi người đều cảm nhận được trong ngày hội thao năm nay. Không chỉ đa dạng với nhiều môn thể thao hấp dẫn như: Bóng đá, Bóng bàn đôi và đơn, Bi lắc và Bóng chuyền, chương trình hội thao năm nay còn có sự tham gia của bốn đội tuyển anh em Thỉnh sinh 1, Thỉnh sinh 2, anh em Đệ tử Nha Trang và đặc biệt, quý thầy Tập viện cũng được xuống núi để giao lưu với anh em.

Khai mạc chương trình hội thao, cha Antôn Trần Xuân Sang, SVD – Bề trên Nhà chính cảm ơn các anh em đã đến và tham dự hội thao và cầu chúc cho anh em một ngày hội thao vui vẻ, ý nghĩa và đạt được nhiều thành tích.

Một điều có thể thấy ở hội thao năm nay đó chính là tình huynh đệ. Thầy Phêrô Trần Công Lượng đến từ Tập viện chia sẻ:“Anh em chúng con cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc khi được quay trở lại đây. Xin cảm ơn quý Cha, quý Ban tổ chức đã tạo điều kiện và cơ hội để chúng con có thể học hỏi, giao lưu và tô đậm tình huỳnh đệ với quý Cha, quý Anh em.”

Với sự tập luyện chu đáo và những giờ phút nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ trên sân đấu, các đội tuyển đã đạt được nhiều thành tích lớn. Đứng đầu bảng là đội tuyển Tập viện với 4 vị trí quán quân: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn đơn, Bi lắc. Xếp thứ hai là đội tuyển Thỉnh sinh 1 với ngôi vị quán quân Bóng bàn đôi, giải nhì Bóng chuyền. Tiếp theo là đội tuyển Đệ tử Nha Trang với giải nhì Bóng đá, giải ba Bóng chuyền. Cuối cùng là đội Thỉnh sinh 2 với 2 giải ba: Bóng đá và Bi lắc.  Ban tổ chức cũng tiến hành trao giải cho các đội tuyển tham dự ngay trong ngày.

Sau chương trình hội thao là thánh lễ mừng kính thánh Arnold Janssen vào lúc 17h. Cha chủ tế Giuse Trần Minh Hùng, SVD – Bề Trên Giám Tỉnh đã điểm qua đôi nét về cuộc đời và sứ vụ của Cha Thánh Tổ Phụ:“Hiến pháp hội dòng chúng ta mở đầu với câu nói của Đấng Sáng Lập: cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta, sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta. Cả cuộc đời của cha thánh được kết hợp với Thiên Chúa ba ngôi, cách riêng lòng yêu mến đối với Chúa Thánh Thần đã thôi thúc ngài thành lập thêm dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Truyền Giáo và Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Chiêm Niệm”.

Thánh lễ thêm phần trang nghiêm nhờ sự hiện diện đông đảo của quý Cha đồng tế, quý Thầy tập viện, quý Anh em Thỉnh sinh, Anh em Đệ tử Nha Trang và đặc biệt là sự có mặt của 69 Anh chị em trong nhóm Cộng Tác Viên Truyền Giáo Ngôi Lời. Trong bầu không khí thánh thiện, nhiều anh chị em đã cảm mến hồng ân Thiên Chúa và sứ vụ của hội dòng, qua đó ngày thêm gắn bó với hội dòng trong công việc truyền giáo.

Chương trình mừng lễ kính Thánh Arnold Janssen kết thúc với phần tiệc mừng và trao giải hội thao sau thánh lễ.

 
(XIN TRUY CẬP VÀO ĐƯỜNG LINK PHÍA DƯỚI ĐỂ XEM HÌNH ẢNH)
https://drive.google.com/drive/folders/1RjbSDFsnizc110XjdQv0BMuAk47o-UZb?usp=sharing

Bài trướcLỊCH SỬ LINH ĐẠO NGÔI LỜI: THUẬN THEO THẦN KHÍ*
Bài tiếp theoPhóng sự: Cộng Đoàn Nhà Chính Nha Trang Mừng Lễ Thánh Arnold Janssen – Đấng Sáng Lập Dòng Ngôi Lời.