Cộng đoàn Thần Học SVD – Tĩnh Tâm Tháng 10/2019

0
307

Thứ 7 ngày 12 tháng 10, cộng đoàn Thần học đã có ngày tĩnh tâm định kỳ tháng 10. Cha giảng phòng Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Duy qua chủ đề CẮM RỄ TRONG NGÔI LỜI của Tổng Tu Nghị 18 đã cho anh em trong cộng đoàn thấy được sứ vụ của chính bản thân mình, một tu sĩ Ngôi Lời trong thời gian Kinh Viện.

Khởi đi từ phần 1 với chủ đề TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ THÚC BÁCH CHÚNG TA để qua đó chúng ta “cảm nhận về tình yêu” trong mối tương quan chiều dọc với Thiên Chúa, chiều ngang với tha nhân và các thụ tạo của một tu sĩ Truyền Giáo Ngôi Lời. Thì trong chủ đề CẮM RỄ SÂU TRONG NGÔI LỜI, cha giảng phòng đã cho anh em thấy những chiều kích quan trọng mà một tu sĩ Ngôi Lời trong bối cảnh xã hội hiện nay cần phát triển để từ đó làm động lực thúc đẩy cho sứ vụ của mình.

Qua danh xưng Ngôi Lời của Hội Dòng chúng ta thấy được sứ vụ của bản thân mình. Ngôi Lời đã nhập thể, chính là Đức Kitô, Ngài chính là Lời ( Logos ) vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha. Lời đã, đang và sẽ vang vọng nơi người nghèo, các thực tại của thế giới, có ân sủng và quyền năng qua sự loan báo, được nghe và làm chứng bởi các cộng đoàn các môn đệ ( x. Verbum Dei, 7 ). Khi chúng ta gặp gỡ lời này, nó “khơi dậy và đào sâu trong chúng ta lòng yêu mến cầu nguyện…” Đáp lại lời mời gọi của Chúa Thánh Thần và nhu cầu của các dân tộc, thánh Arnold Janssen đã sáng lập dòng chúng ta như một cộng đoàn truyền giáo. Chúng ta thấy trong danh xưng của mình rằng chúng ta được hiến dâng cách thật đặc biệt cho Ngôi Lời và sứ vụ của Người. Đời sống của Người là đời sống của chúng ta, sứ vụ của Người là sứ vụ của chúng ta”. ( HP . Phần mở đầu ).

Sự biện phân trong cầu nguyện giúp chúng ta biết được kế hoạch của Thiên Chúa đối với mỗi. Ngài nói với chúng ta qua Kinh Thánh, qua Giáo hội và qua các thực tại. Và chúng ta chỉ nhận biết được điều đó qua việc sẵn sàng lắng nghe Lời. Như lời Đức Giáo Hoàng Phanxico nói trong Tông Huấn Gaudete et Exsultate: “Lắng nghe Chúa, lắng nghe người khác và lắng nghe thực tại là những gì thách đố chúng ta bằng một cách mới mẻ.” ( Gaudete et Exsultate, 172 ).

Chỉ khi lắng nghe Lời, bám rễ sâu vào Lời thì Lời mới dẫn chúng ta, những tu sĩ Truyền Giáo Ngôi Lời tới sự “biến đổi toàn vẹn” để trở nên những chứng nhân, sứ giả và cộng tác viên của Ngài. Điều đó làm chúng ta càng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn với Lời và sứ vụ của Ngài như thánh Phaolô nói:” Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” ( Gl 2, 20 ).

Trong vòng xoáy cuộc sống ngày hôm nay, người tu sĩ Ngôi Lời không được đóng kín con người mình trong những thành kiến, thành trì cá nhân. Khi đã bám rễ sâu trong Lời, chúng ta cần phải ra đi tới bất cứ đâu với sứ vụ làm chứng cho Đức Kitô qua sự dấn thân của mình trong các vấn đề bất công xã hội, vấn đề môi sinh đang nhức nhối. Chúng ta phải là những tiếng nói đầu tàu với đời sống chứng nhân của chính mình, phải là tiếng nói của tha nhân, phải cúi xuống vực dậy khi họ vấp ngã…

Và ngay từ bây giờ, trong đời sống Học Viện, anh em hãy bắt đầu thực hành những điều đó với môi trường sống xung quanh mình. Đó là đến với anh em để cùng đối thoại, chia sẻ. Đó là ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống xung quanh mình. Đó là việc đến với những tha nhân trong đời sống mục vụ của anh em…

Để có thể thực hiện tốt những điều đó thì Đức Maria chính là mẫu gương cho chúng ta về việc chăm chú lắng nghe và quảng đại đáp trả lại Lời Chúa. Hiến pháp của chúng ta gọi ngài là ” Mẹ Của Ngôi Lời “. ” Đức Maria là hình ảnh của Giáo hội đang chăm chú lắng nghe Lời Thiên Chúa, Lời đã hóa thành nhục thể trong ngài. Đức Maria cũng là biểu trưng cho sự cởi mở với Thiên Chúa và tha nhân; cho sự lắng nghe đầy tích cực, một sự lắng nghe biết nội tâm hóa và thẩm thấu, một sự lắng nghe trong đó Lời trở thành một lối sống” ( x. Verbum Dei, 27 ).

Buổi chiều các thầy đã chia nhóm thảo luận về đề tài CẮM RỄ TRONG NGÔI LỜI đã được cha giảng phòng Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Duy triển khai để đưa ra những đường hướng, những cam kết thực hiện trong đời sống là một tu sĩ Ngôi Lời nơi môi trường Kinh Viện.

Tạ ơn Chúa đã ban cho anh em chúng con có thời gian để cùng nhau ngồi lại suy tư về những chiều kích cần phải làm và phát triển mà Tổng Tu Nghị 18 đã đưa ra để giúpbchúng con trở thành những tu sĩ Truyền Giáo Ngôi Lời như lòng Chúa và Giáo hội ước mong.

Ban Truyền thông Học Viện Ngôi Lời

 

 

 

 

 

Bài trướcVideo: Nghi thức Làm phép TTMV Giáo phận và Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi
Bài tiếp theoĐức Tin trong Kinh Thánh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.