MANG HƠI ẤM CHÚA HÀI ĐỒNG ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO

0
395

Ban Truyền thông Nhóm CTV. Truyền Giáo Ngôi Lời

Dù đang trong tâm tình của Mùa Vọng, nhưng không khí Giáng Sinh đang dần ùa về. Mùa Giáng Sinh không chỉ gợi nhớ về cái rét buốt ở nhiều nơi, nhưng cũng gợi nhớ về những thiếu thốn của biết bao người nghèo. Chính Chúa Hài Đồng Giêsu cũng đã từng kinh qua nỗi gian truân này.

Vì thế, Chúa Nhật ngày 10/12/2023, Nhóm Cộng Tác Viên Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời (SLMP) đã đi phát quà ở Gx. Mân Côi – Gp. Kontum. Thăm những người nghèo nơi đây, Nhóm muốn mang chút hơi ấm Chúa Hài Đồng đến cho anh chị em nơi vùng đất khó khăn này.

Được biết, Giáo xứ Mân Côi thuộc xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Từ thời kỳ đầu (năm 1999) chỉ có khoảng 80 giáo dân đến đây lập nghiệp, nhưng đến nay, tổng số giáo dân của giáo xứ Mân Côi đã là 1.199 người (trong đó 2/3 là anh chị em người Thượng – Jrai và 1/3 là người Kinh). Đa phần người dân sống bằng nghề nông nghiệp, lâm nghiệp… nên cuộc sống nơi đây rất nhiều khó khăn.

Trong chuyến đi này, nhóm đã trao gửi 300 phần quà (gồm gạo, mì, đường, dầu ăn, nước mắm, bột nêm, quần áo, và  bánh kẹo cho thiếu nhi).

Mong rằng, mọi người chúng ta luôn mở cõi lòng để sống yêu thương, bác ái với những người khó nghèo đang cần đến sự giúp đỡ. Đó chính là thể hiện tình yêu mà Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta. Và như thế, chuyến thiện nguyện của Nhóm CTV. Truyền Giáo Dòng Ngôi Lời như là hơi ấm Chúa Hài Đồng đến với những người nghèo tại vùng đất Tây Nguyên.

(Bài viết: Ngọc Quý)

Bài trướcVÌ MỘT GIÁNG SINH ẤM HƠN NƠI VÙNG BIÊN GIỚI
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 2 MV)