Trái tim của Giáo Hội

0
476
Photo: christian.net

                  ✍️ Phêrô Nguyễn Quốc Khánh – Tập viện Ngôi Lời

Nếu thánh Phaolô đã ví Chúa Giêsu như là đầu và Giáo Hội là thân thể của Người thì từ hình ảnh đó, cha thánh Arnold đã quả quyết rằng Chúa Thánh Thần ở trong Giáo Hội như là trái tim và sự sống của Giáo Hội.”[1]

Như chúng ta đã biết, trái tim là một bộ phận cực kỳ quan trọng đối với các loài động vật có xương sống nói chung và đối với con người nói riêng. Nếu không có trái tim hoặc trái tim ngừng đập, máu sẽ không lưu thông và truyền đi khắp cơ thể để nuôi dưỡng những bộ phận khác. Ngoài ra, để hoạt động được, trái tim cần sự điều khiển từ trung ương của não bộ. Vậy, Chúa Giêsu là đầu, Ngài đã điều khiển là thiết lập các Bí Tích để nuôi dưỡng Giáo Hội và chính Chúa Thánh Thần làm cho các Bí Tích trở nên hữu hiệu. Những ân sủng của Chúa Thánh Thần như dòng máu chảy trong Giáo Hội và nuôi dưỡng Giáo Hội thông qua các mạch máu là các Bí Tích. Từ nơi trái tim của Giáo Hội là Chúa Thánh Thần, những ơn ích thiêng thiêng liêng và nguồn mạch ân sủng của Ba Ngôi Thiên Chúa chảy trong và nuôi dưỡng Giáo Hội giống như máu lưu thông và nuôi cơ thể.

Một trong những động mạch chủ quan trọng nhất nuôi dưỡng thân thể Giáo Hội chính là Bí Tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đã tự hiến dâng Mình và Máu Người thông qua hình ảnh bánh và rượu trong các thánh lễ, qua hai dấu chỉ hữu hiệu này, Chúa Thánh Thần đã thánh hoá và làm cho bánh rượu ấy trở thành lương thực thần linh dưỡng nuôi linh hồn mỗi Kitô hữu chúng ta. Thử tưởng tượng khi trái tim ngừng đập thì cơ thể sẽ như thế nào? Tất nhiên máu sẽ không được bơm đi khắp cơ thể và các bộ phận khác sẽ dần dần ngừng hoạt động và cuối cùng cơ thể sẽ chết. Tương tự như thế, nếu một ngày nào đó, Chúa Thánh Thần không còn hoạt động trong Giáo Hội nữa thì tất nhiên Giáo Hội sẽ sụp đổ và tan rã. Bởi vậy, cha thánh Arnold đã hết lòng sùng kính và yêu mến Chúa Thánh Thần vì vai trò cực kỳ quan trọng của Người đối với Giáo Hội và đối với những Hội Dòng mà ngài đã sáng lập.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch dưỡng nuôi linh hồn con, xin ngự trong con và ban cho con lòng mến yêu Ngài tha thiết. Amen!

Chú thích:

[1] Hermann Fischer, Anh Chị Em Là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, NXB. Đồng Nai, bản dịch Việt ngữ trang 335.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 28 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 28 TN)