LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 21 TN)

0
1

Thánh Nữ Monica. Lễ nhớ

Tin Mừng: Mt 24,42-51

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: “Còn lâu chủ ta mới về”, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

SUY NIỆM:

SỐNG TỈNH THỨC (Thầy Giuse Nguyễn Hồng Ngọc – Học Viện Ngôi Lời)

Người ta có thể biết được thời điểm mình sinh ra, nhưng ngược lại, chẳng ai có thể biết giờ nào mình sẽ lìa xa cõi đời. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cảnh báo rằng cái chết sẽ đến với bất kỳ ai và không ai có thể biết trước được, vì thế sẵn sàng và tỉnh thức là thái độ sống cần phải có nơi mỗi người trên hành trình dương thế.

Vậy tỉnh thức trong đời sống của mỗi người được hiểu như thế nào? Là sống công chính và thánh thiện trong mọi nơi mọi lúc qua việc sống theo Lời Chúa và lương tâm ngay lành. Chúa nói rằng, ngày Người quang lâm sẽ không được báo trước, Người sẽ đến một cách bất chợt. Bởi đó, thật sai lầm, nếu có ai đó cho rằng ngày của mình còn xa mới tới để rồi không sống tỉnh thức và sẵn sàng qua việc canh tân đời sống và hối cải tội lỗi. Chúng ta có thể tỉnh thức bằng cách canh tân lại đời sống trong mối tương quan với Thiên Chúa và cả với tha nhân. Sống hiền hòa tốt lành như lòng Chúa mong muốn. Mỗi người tín hữu hãy tự luôn xác tín rằng, chết không phải là hết, chúng ta còn phải trả lời với Thiên Chúa về chính mình khi còn ở trần gian.

Tuy nhiên, con người đang ngày càng rời xa những giáo huấn của Thiên Chúa; việc chăm lo cho đời sống thiêng liêng đang bị xem nhẹ, từ đó đức tin cũng dễ bị phai nhạt theo. Thiên Chúa không bao giờ ngủ mê, nhưng con người thì lại có thể ngủ mê bất cứ lúc nào; ngủ mê hay tỉnh thức, sẵn sàng hay trì hoãn là sự lựa chọn thái độ sống cách tự do nơi mỗi người. Nhưng Chúa vẫn luôn đợi chờ mỗi người thống hối và thay đổi để được hưởng nhờ tình yêu thương của Người.

Lạy Chúa, cuộc sống nay còn mai mất, nhưng nhiều lúc con vẫn trì hoãn những việc làm cần thiết để mang lại lợi ích cho đời sống mai sau. Xin cho con luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng trong mỗi ngày sống của con. Amen.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 21 TN)