THÁNH BATÔLÔMÊÔ TĐ. LỄ KÍNH
Tin Mừng: Ga 1,45-51
Ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: “Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét”. Ông Nathanaen liền bảo: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?”. Ông Philípphê trả lời: “Cứ đến mà xem!”. Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối”. Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?”. Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!”. Đức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”.
SUY NIỆM:
ĐẾN MÀ XEM (Thầy GB. Nguyễn Văn Mạnh, SVD)
Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Thánh Batôlômêô, người mà theo các nhà chú giải Thánh Kinh, là Nathanaen trong bài Tin Mừng hôm nay. Cuộc đời thánh Batôlômêô là một chứng tá hùng hồn cho sự thay đổi mà cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu mang lại. Qua việc đáp lại lời mời gọi “đến mà xem” (Ga 1,46b), thánh nhân đã trở thành Tông Đồ nhiệt thành, sẵn sàng rao giảng Tin Mừng và chịu tử đạo vì đức tin.
Lời mời “đến mà xem” của Philipphê dành cho Nathanaen không chỉ là một lời giới thiệu đơn thuần về một người nào. Đó còn là lời mời trải nghiệm, vượt qua những định kiến ban đầu để tự mình khám phá chân lý, khám phá về tình yêu của Chúa. Đức tin chân thật không chỉ là chấp nhận giáo điều, mà trước hết là một cuộc gặp gỡ cá nhân, một sự trải nghiệm thực tế với Chúa Giêsu. Chính việc “đến mà xem” giúp Nathanaen tự mình nhận ra “chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!” (Ga 1, 49).
“Đến mà xem” không chỉ là lời mời gọi dành riêng cho ông Nathanaen, mà còn là lời mời gọi thiết thực dành cho mỗi người chúng ta hôm nay: đừng để định kiến, nghi ngại ngăn cản chúng ta bước vào cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi đến với Đức Giêsu qua việc cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, tham dự Thánh Lễ và sống theo giáo huấn của Người. Bằng cách này, chúng ta không chỉ biết về Đức Giêsu, mà còn sống trong mối tương quan mật thiết với Người, để rồi có thể chia sẻ niềm tin và tình yêu ấy với người khác. Chúa vẫn luôn mở rộng vòng tay, kêu gọi mỗi người đến gần để trải nghiệm tình yêu và quyền năng của Người.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng can đảm đáp lại lời mời “đến mà xem” bằng cả trái tim, vượt qua mọi hoài nghi và định kiến, để nhận ra Người là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ. Xin cho chúng con luôn sống chứng tá cho Tin Mừng, để qua cuộc đời chúng con, nhiều tâm hồn cũng được mời gọi “đến mà xem” nơi Giáo Hội và nơi chính Chúa. Amen.











