LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 21 TN)

0
488

Tin mừng: Mt 23, 23-26

23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia.

24 Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. 25 Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. 26 Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.


Suy niệm

ĐẠO ĐỨC GIẢ (Tu sĩ Tôma Nguyễn Siêu Quốc, SVD)

Nếu cuộc đời là một bộ phim thì dại gì mà không diễn thật hay thước phim cuộc đời mình. Quan điểm sống ấy đã khiến không ít “nghệ sĩ dỏm” đánh mất ý nghĩa và giá trị đích thực của sự sống. Họ đã dành cả đời chỉ cố gắng để sống trọn vai diễn: lừa dối chính mình, lừa dối người khác và bị người khác lừa dối. Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã cảnh tỉnh và lên án lối sống đạo đức giả ấy.

“Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt chửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch” (Mt 23, 24-26). Không biết từ bao giờ, xu hướng đề cao cái hời hợt bên ngoài mà xem nhẹ cái cốt lõi bên trong lại lên ngôi. Đạo đức giả ám chỉ đến những kẻ sống hai mặt, thường tạo ra cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng bên trong lại trái ngược hoàn toàn. Chúa Giêsu không chỉ lên án lối sống đạo đức giả mà còn nhắc nhở ta về lối sống “đạo đức thật”, đạo đức trong lòng. Chúa muốn con thanh tẩy tâm hồn, rửa sạch trái tim và mặc lấy sự thánh thiện chân thật của Chúa chứ không phải chỉ lo tô vẽ hình thức bề ngoài. Chúa cũng muốn con sống thật để đừng làm kẻ dẫn đường đui mù, làm cớ cho người khác phạm tội. Chúa muốn con đặt Chúa vào trong lòng mình chứ không phải trên môi miệng. Chúa muốn con sống cho Chúa chứ không phải lấy Chúa để tìm lợi ích hay vinh danh mình. Chúa muốn biến đổi con từ đạo đức giả thành đạo đức thật.

Chúa ơi! Giữa một thế giới thật giả lẫn lộn, xin giúp con sống thật. Giữa một xã hội đề cao bề ngoài, xin dạy con biết kiến tạo vẻ đẹp tâm hồn. Giữa một thế giới suy đồi đạo đức, xin cho con biết sống trọn lành, thánh thiện. Amen.


CAN ĐẢM LÀM CHỨNG (Tu sĩ Micae Trần Văn Cường, SVD)

Sống và làm chứng cho sự thật trong xã hội hôm nay luôn là một thách đố. Ai cũng ghét sự giả dối, yêu thích được biết sự thật, nhưng chẳng mấy ai dám can đảm nói và làm chứng cho sự thật.

Ông Gioan Tẩy Giả trong đoạn Tin Mừng hôm nay là tấm gương để mọi người chúng ta noi theo. Trước hành vi sai trái của vua Hêrôđê, ông đã can đảm nói lên sự thật cách thẳng thắn, cho dù đánh đổi cả mạng sống mình. Cái chết của ông không phải diễn tả thắng lợi của kẻ có quyền. Nhưng trái lại, đó là cái chết đẹp, ông đã dùng máu mình để làm sáng tỏ sự thật, vạch trần điều sai trái. Đứng trước thế lực có uy quyền, nhưng thánh Gioan Tẩy Giả không vì thế mà khiếp sợ, Ngài đã can đảm vạch trần lối sống vô luân của Hêrôđê. Qua đó, thánh nhân quả quyết rằng, bất cứ ai được kêu gọi làm ngôn sứ, đều có trách nhiệm nói lên tiếng nói của sự thật. Sự thật thì mất lòng, luồn lách lèo lái lại lên lương, đó là thực trạng của cuộc sống xã hội ngày hôm nay. Thời đại mà tiếng nói của công lý bị lấn át bởi giá trị của đồng tiền và quyền lực. Ai có tiền, có quyền, người đó nắm trong tay tất cả. Cũng chính vì thế mà nhiều người sợ hãi, không dám nói lên tiếng nói của công lý. Ai cũng lo sợ vì cái danh, cái ghế của mình bị cướp mất. Vì vậy, lòng can đảm làm chứng của thánh Gioan hôm nay là lời thức tỉnh cho mọi người. Đặc biệt đối với Kitô hữu, khi nhận lãnh bí tích Rửa Tội, mỗi người đều mang nơi mình vai trò ngôn sứ. Do đó, sứ mạng của mỗi Kitô hữu là can đảm nói lên tiếng nói của công lý, cho dù nó khiến chúng ta thiệt thân ở đời này nhưng lại được kho tàng nước trời mai sau.

Lạy Chúa, giữa một thế giới thật giả lẫn lộn, xin ban Thánh Thần cho chúng con để chúng con biết phân định đâu là sự thật, đâu là sự giả dối. Xin gia tăng sức mạnh và lòng can đảm để chúng con dám sống và làm chứng cho sự thật giữa đời. Amen.


 

HÌNH THỨC … NỘI DUNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

VIRÚT GIẢ HÌNH (Tu sĩ Giuse Vũ Tiến Lợi, SVD)

Trong mấy năm gần đây, sự xuất hiện và lan tràn của virút Côrôna làm cho thế giới điêu đứng, hoang mang. Nó gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi nơi khi xuất hiện. Ngày nay, con người cũng đang hứng chịu một loại virut nguy hiểm chết người khác với tên gọi “giả hình.” Loại virút này vừa phá huỷ nhân cách con người, vừa lây nhiễm rất nhanh.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên án và vạch trần lối sống giả hình của các kinh sư và người Pharisêu. Trong việc nộp thuế thập phân, để tỏ ra mình thông thái và nhiệt tình với luật pháp, họ buộc người ta giữ những cái rất nhỏ nhặt tỉ mỉ và vô nghĩa mà luật không nói tới; trong khi đó lại không quan tâm tới những điều căn bản và chính yếu của luật, đó là công bằng, lòng nhân và thành tín.

Ngoài sự giả hình trong cách thực hành tôn giáo, họ cũng giả hình trong đời sống luân lý. Như đã biết, người Do Thái thường rửa đồ dùng trên bàn ăn theo đúng những quy định về nghi thức thanh tẩy (x. Mc 7,1-4). Họ coi trọng những nghi thức tẩy rửa bên ngoài mà không quan tâm đến sự thanh sạch nội tâm. Điều quan trọng bậc nhất là sự thanh sạch của tấm lòng, ý hướng ngay thẳng, sự nhất quán giữa lời nói và việc làm.

Lối sống giả hình làm cho mỗi người chỉ cố gắng tô vẽ, làm bóng bẩy vẻ bề ngoài của mình mà không quan tâm, chăm lo cho đời sống nhân bản, đạo đức. Thay vì nhìn thẳng vào những vấn đề của bản thân để thay đổi, họ chỉ sống gượng gạo và tìm cách che đậy chính mình. Như vậy, sống giả hình sẽ làm cho ta sống vong thân, dần dần phá vỡ nhân cách của mình.

Lạy Chúa, xin soi sáng để chúng con nhận ra virút giả hình trong cung cách sống của mình và sẵn sàng thay đổi để ngày trở nên hoàn thiện hơn. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai Tuần 21 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 21 TN)