LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ. LỄ TRỌNG
SINH NHẬT DÒNG NGÔI LỜI
Tin Mừng: Mt 1,1-16.18-23
[…] Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”
SUY NIỆM:
ĐỨC MARIA LÀ HÌNH MẪU HOÀN HẢO (Lm. Micae Trần Quốc Thạch, SVD).
Hôm nay Giáo Hội hoàn vũ mừng lễ Sinh nhật Đức Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ của Giáo Hội và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta.
Nhìn vào cuộc đời của Mẹ, chúng ta cảm phục trước lòng tin tưởng và sự phó thác tuyệt đối của Mẹ nơi Thiên Chúa, đặc biệt, qua biến cố truyền tin, khi Mẹ thưa “xin vâng” để cưu mang Đấng Cứu Thế. Lời “xin vâng” ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Mẹ. Để rồi từ đây, Mẹ cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa qua vai trò làm mẹ của Đấng Cứu Thế.
Sau khi sinh hạ Đấng Cứu Thế, Mẹ nuôi dưỡng, giáo dục và đồng hành với Người trong suốt cuộc đời trần thế. Mẹ đã chịu biết bao gian lao, khốn khó và khổ cực, nhưng vẫn âm thầm chịu đựng tất cả mà không một lời kêu trách. Mẹ dâng tất cả lên cho Thiên Chúa, vì Mẹ luôn tin tưởng vào chương trình và kế hoạch mà Thiên Chúa thực hiện nơi cuộc đời của Mẹ.
Thánh Irênê đã nói: “Chính Mẹ, nhờ vâng phục, đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại”. Chúng ta noi gương Mẹ Maria, hình mẫu hoàn hảo về đời sống đức tin và tình yêu dành cho Thiên Chúa, khi cũng biết sống theo Lời Chúa và đặt trọn niềm tin vào Người. Khi suy ngắm về cuộc đời của Mẹ, mỗi người chúng ta suy gẫm và tự hỏi: niềm tin của tôi có đang đặt để ở nơi Thiên Chúa hay nơi nào khác? Chúng ta đã sống tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa qua những biến cố của đời sống hằng ngày như thế nào? Qua những khó khăn, thử thách, chúng ta có biết kết hợp với Thiên Chúa và để cho thánh ý Chúa được thực hiện trên cuộc đời mình hay không?
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết noi gương Mẹ, sống kết hợp mật thiết với Chúa trong sự khiêm tốn và tin tưởng, để nhờ đó chúng con biết làm đẹp lòng Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.









