Tin Mừng: Lc 6,20-26
Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế”.
SUY NIỆM:
MỐI PHÚC NƯỚC TRỜI (Thầy Phó tế Phêrô Phan Văn Thắng, SVD)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca trình thuật bài giảng của Chúa Giêsu với chủ đề về những mối phúc và các mối hoạ. Các giá trị của mối phúc và mối hoạ của thế gian được đảo ngược theo logic của Nước Thiên Chúa.
Đối với Chúa Giêsu, những ai thật sự khao khát và yêu mến Nước Trời, cần phải sống và đón nhận tinh thần nghèo khó và giản dị. Để có được niềm vui đích thực và sự no thoả trong Nước Trời, chúng ta cần biết sống tiết độ đối với các giá trị trần thế. Chúa Giêsu cũng hứa phúc lành và phần thưởng cho những ai dám tuyên xưng đức tin khi bị người đời oán ghét, khai trừ và sỉ vả.
Để có được mối phúc đích thực trong Nước Trời, chúng ta cần không ngừng noi gương Chúa Giêsu, Đấng dám hiến trọn thân mình vì người khác. Chúng ta học nơi Người một lối sống khó nghèo, đơn sơ, tránh tham lam, tránh tôn thờ của cải vật chất và không xem vật chất là cứu cánh của cuộc đời. Trong Nước Thiên Chúa, người có phúc là người giàu lòng bác ái, hiền lành và khiêm nhường, với một lòng tin tưởng và phó thác cuộc đời mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay giúp ta nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Ngài yêu con người bằng nhiều cách khác nhau. Dù sống trong nhung lụa, ta cũng cần thoát ra khỏi thói cậy dựa của cải, không nên đề cao vật chất mà hành xử thiếu bác ái, thiếu công bằng đối với tha nhân. Trái lại, dù ta sống cả một đời nghèo khó, không vì thế mà tự nhiên ta được nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Điều cần thiết là sự nỗ lực đào luyện và kiến tạo cho mình những phẩm chất tinh thần phù hợp với luật Chúa, vượt lên trên các giá trị trần tục. Có như thế, ta mới xứng đáng hưởng mối phúc đích thực trong Nước Trời.
Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan của Chúa để con biết tìm kiếm mối phúc đích thực là Chúa làm gia nghiệp của đời con. Amen.








