Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên – Năm C

0
339
Young boy's bedtime prayer.

Bài Ðọc I: Xh 17, 8-13

“Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, người Amalec đến giao chiến với Israel tại Raphiđim, Ông Môsê nói với ông Giosuê rằng: “Ngươi hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalec: ngày mai tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên đứng trên đỉnh núi”. Ông Giosuê thực hiện như lời ông Môsê đã dạy, và ra chiến đấu với người Amalec. Còn ông Môsê, Aaron và Hur thì đi lên đỉnh núi. Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận, còn khi ông hạ tay xuống một chút, thì người Amalec thắng thế. Bấy giờ tay ông Môsê mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi, còn ông Aaron và ông Hur thì nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó hai tay ông không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giosuê dùng lưỡi gươm đánh đuổi người Amalec và quân dân nó.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Ðáp: Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành trời đất (c. 2).

Xướng: 1) Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao, ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới? Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành trời đất. – Ðáp.

2) Người chẳng để cho chân ngươi xiêu té; Ðấng bảo vệ ngươi, Người chẳng có ngủ say. Kìa Ðấng bảo vệ Israel, Người không thiếp giấc, không ngủ say. – Ðáp.

3) Chúa sẽ bảo vệ thân ngươi, Chúa là Ðấng che chở ngươi ở bên tay hữu. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, và mặt trăng cũng chẳng hại ngươi về ban đêm. – Ðáp.

4) Chúa sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi điều tai biến; Người sẽ bảo vệ linh hồn ngươi. Chúa sẽ bảo vệ ngươi khi đi và khi tới, ngay tự bây giờ và cho đến muôn đời. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 2 Tm 3, 14 – 4, 2

“Người của Thiên Chúa được hoàn hảo, để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín, vì con biết con đã học cùng ai, vì từ bé, con đã học biết Sách Thánh, và chính Sách Thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Ðức Giêsu Kitô. Tất cả Kinh Thánh đã được Chúa linh hứng, đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàng công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành.

Cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Ðức Kitô, Ðấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết, nhân danh cuộc xuất hiện của chính Người và vương quốc của Người: Con hãy rao giảng lời Phúc Âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi; hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 18, 1-8

“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù’. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc'”.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

Lm. Giuse Cao Đức Trí, SVD

Bài Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe câu chuyện xảy ra giữa vị quan tòa khó tính “chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì” và bà góa quấy rầy. Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ của Ngài và cho chúng ta: phải có tinh thần của một bà góa khi đến với Thiên Chúa, tức là “phải cầu nguyện luôn, không được nản chí” (Lc 18,1).

Qua lối kể chuyện vắn gọn nhưng sâu sắc của thánh Luca, chúng ta thấy bà góa này là một người có tính kiên nhẫn. Nhờ sự kiên nhẫn, bà đã đạt được mục đích của mình. Vị quan tòa khó tính đã phải đứng ra xét xử để minh oan cho bà. Còn hình ảnh của vị quan tòa cho thấy rằng: dù ông là một vị quan tòa có vô tâm đến mấy đi nữa thì đứng trước những đau khổ và bất công của người khác ông cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Như vậy, khi kể dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói đến việc kiên nhẫn trong khi cầu nguyện. Nếu như chúng ta biết kiên nhẫn trong việc cầu nguyện thì Thiên Chúa, Đấng Giàu Lòng Thương Xót, sẽ ban cho chúng ta điều ta mong muốn.

Tuy nhiên, trong khi cầu nguyện chúng ta nên ý thức rằng, nhiều khi ý của chúng ta không giống như ý định của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, nếu khi ta cầu nguyện mà Thiên Chúa không ban ơn như lời cầu xin của mình thì chúng ta đừng bao giờ nản chí và mất lòng cậy trông vào Ngài. Trong cuộc sống chúng ta nên biết phó thác đời mình cho sự quan phòng của Thiên Chúa.

Tôi còn nhớ vào một ngày kia, một người phụ nữ nhìn vẻ bề ngoài trông rất khắc khổ. Bà đến tìm gặp tôi trong dáng vẻ mỏi mệt và chán nản. Bà tâm sự rằng, gia đình bà có ba người con đều đã trưởng thành, nhưng không một đứa nào có công việc ổn định cả, cuộc sống đầy bấp bênh. Còn chồng bà thì lại say sưa suốt ngày. Cuộc sống vợ chồng luôn căng thẳng. Kể tới đây, bà quay mặt nhìn tôi và nói: “Có phải con bị Chúa phạt hay không? Tự nhận xét mình, con cảm thấy con là người kính sợ Chúa. Con chưa bỏ một Thánh Lễ Chúa Nhật nào. Con vẫn thường xuyên tham gia các hội cầu nguyện để cầu nguyện cho gia đình mỗi ngày. Nhưng tại sao gia đình con lại cứ bất hạnh như vậy?” Kể đến đây bà ngưng giọng một lát. Nhìn vào mắt bà tôi thấy dường như nước mắt đang chực trào. Nghẹn nấc một vài giây phút rồi bà nói tiếp: “Con vẫn luôn tin vào lời hứa của Chúa Giêsu rằng: ‘Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho.’ Nhưng nhiều khi cầu nguyện mãi mà gia đình vẫn cứ rơi vào cảnh khó khăn và túng quẫn nên cũng dễ nản lòng cậy trông.” Rồi bà so sánh gia đình của mình với gia đình của một người bạn. Bà thắc mắc: “Con có một người bạn thân. Cô ta cũng là một người Công Giáo, nhưng ít khi cô ta đến nhà thờ. Ngày Chúa Nhật có khi cô ta tham dự thánh lễ có khi không, nhưng tại sao cuộc sống gia đình của cô ta lại hạnh phúc và con cái vâng lời?”

Như vậy, qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu không chỉ nói với các môn đệ của Ngài ngày xưa, nhưng Ngài còn nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Những lúc gặp hoàn cảnh khó khăn và thử thách, chúng ta hãy nhìn lên cuộc đời cầu nguyện của Mẹ Maria, nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa, như là mẫu gương cầu nguyện cho mỗi người chúng ta.

Suốt cả cuộc đời của mình, Đức Mẹ luôn phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Từ khi nhận lời truyền tin của sứ thần cho đến khi đứng dưới chân cây thập giá, Đức Mẹ không một lời than van trách móc. Tất cả mọi khó khăn và đau khổ, Mẹ đều phó thác cho Thiên Chúa. Dù bị thử thách về niềm tin khi nhìn thấy Con Thiên Chúa mà không có một nơi sinh cho tử tế, Con Thiên Chúa mà bị con người đánh đòn, khạc nhổ, bị vác thập giá và cuối cùng bị treo trên thập giá, nhưng Đức Mẹ vẫn một lòng tin tưởng vào lời truyền tin của sứ thần.

Qua dụ ngôn quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện. Đừng ngại chạy đến kêu xin và quấy rầy Thiên Chúa như bà góa trong bài Tin Mừng hay như gương Đức Mẹ Maria. Đồng thời, xin cho chúng ta biết phó thác để chương trình của Thiên Chúa được thực hiện trên cuộc đời chúng ta, hơn là đòi hỏi Thiên Chúa phải làm theo ý riêng của chúng ta.

 

Bài trướcVIDEO: ĐÊM THÁNH CA VIỆT NAM – SONG NGỮ (2019)
Bài tiếp theoThường Niên – Tuần XXIX – Năm C

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.