Thánh Lễ An Táng ông cố Giuse Trì Đắc Thành (ngày 9/8/2018)

0
367

Kể từ khi bà cố qua đời, sống âm thầm trong suốt 25 năm, với chiếc xe đạp cũ kỹ, với thể xác khiêm tốn, ông cố đã thật sự sống trong âm thầm để nuôi dạy những người con ăn học thành tài, và đặc biệt đã hy sinh dâng người con trai trưởng cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội qua Dòng Ngôi Lời, đó là cha Giacôbê Trì Văn Pháp, SVD.

Tuy âm thầm khi còn sống, nhưng đổi lại, ngày ông cố nhắm mắt lìa đời, nhất là trong Thánh Lễ An Táng lại “không âm thầm” tí nào. Sự “không âm thầm” trong Thánh lễ An Táng qua sự hiện diện của Đức cha Mátthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, quý cha Hạt trưởng, quý cha trong Giáo phận Qui Nhơn, đông đảo quý tu sĩ linh mục trong và ngoài Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam, quý ông bà cố Ngôi Lời, quý bà con xa gần, trong ngoài Giáo xứ Tân Quán,… một cách nào đó đã nói lên tình thương của mọi người dành cho ông cố và cho tang quyến.

“Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt chúng ta” 

Xin Cộng đoàn tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho Linh hồn ông cố Giuse và tất cả chúng ta.

Truyền Thông Ngôi Lời Việt Nam

Bài trướcThường Niên – Tuần XIX – Năm B
Bài tiếp theoCâu chuyện đức tin của Alex Kalscheur và gia đình trong tai nạn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây