GX. VINH HÀ: THÁNH LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ MỚI

0
283
Nghi thức làm phép đất khởi công do Cha Hạt trưởng Hạt Buôn Hồ, Mátthêu Nguyễn Quốc Tuấn, chủ sự

                            ✍️   Bài: Hoàng Vũ – Photo: Hoàng Yên

Sáng Thứ Ba, ngày 15/10/2024, hơn 50 linh mục gồm: Cha Bề Trên Giám Tỉnh GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD; Cha Matthêu Nguyễn Quang Tuấn – Quản hạt Giáo hạt Buôn Hồ, Gp. Ban Mê Thuột; quý Cha trong Tỉnh Dòng Ngôi Lời và trong hạt Buôn Hồ, đã về Giáo xứ Vinh Hà để cùng cử hành Thánh Lễ Khởi công Xây dựng Nhà Thờ. Tham dự thánh lễ còn có đông đảo Quý Tu sĩ Nam Nữ và bà con giáo dân của giáo xứ và các giáo xứ lân cận.

Thánh Lễ tạ ơn trong nhà nguyện tạm thời

Năm 2004, dưới sự hướng dẫn của quý Cha tiền nhiệm, Giáo xứ Vinh Hà đã chung tay nỗ lực xây dựng được một ngôi Nhà Thờ nhỏ bé để dâng Thánh Lễ và sinh hoạt mục vụ. Nhà Thờ Vinh Hà được xây dựng lúc bấy giờ lấy từ nền nhà thờ cũ của Giáo xứ Vinh Phước. Vì thế sau 20 năm, đa phần cơ sở hạ tầng Giáo xứ đã xuống cấp. Với nhu cầu và sự phát triển hiện tại của Giáo xứ, được phép Đức Giám Mục Giáo phận, sau hơn 1 năm chuẩn bị và hoàn thành những giấy tờ cần thiết, nay Nhà Thờ Vinh Hà chính thức khởi công xây dựng ngôi Nhà Thờ mới khang trang, ấm cúng hơn.

Những xẻng hồ đầu tiên trong nghi thức khởi công của Cha Giám Tỉnh Dòng Ngôi Lời, Cha Quản xứ Giáo xứ Vinh Hà, Cha Hạt trưởng Hạt Buôn Hồ, và Hội đồng Giáo xứ.

Thánh lễ khép lại với bữa cơm thân mật để kết nối tình huynh đệ mọi người lại với nhau. Cha quản xứ và toàn thể anh chị em Giáo xứ Vinh Hà, xin chân thành cám ơn Cha Hạt Trưởng và Quý Cha Hạt Buôn Hồ, Cha Bề trên Giám Tỉnh,  Cha Giám đốc Học viện, Cha hạt trưởng hạt Ngôi Lời Sài Gòn, quý Cha Cộng đoàn Nhà Chính Nha Trang, toàn thể anh em trong Tỉnh Dòng, Quý Tu sĩ Nam nữ, Cộng đoàn dân Chúa khắp nơi. Sự hiện diện của Quý vị chính là nguồn động lực to lớn cho Giáo xứ. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, thánh Giuse và thánh Antôn Pađôva tuôn đổ muôn ơn lành trên quý Cha, quý Tu sĩ và tất cả mọi người. Xin tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ, nâng đỡ công trình của Giáo xứ chúng con.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 28 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 28 TN)