Gx Mỹ Sơn: Thăm viếng và chia sẻ cho người nghèo dịp Mùa Chay 2020 (ngày 27 tháng 3)

0
448

Chính “anh em hãy cho họ ăn đi”. Đó có phải chỉ là mệnh lệnh mà Đức Giê-su đã nói với các môn đệ! Hay đây là lời mời gọi của Ngài dành cho các môn đệ cũng như tất cả chúng ta ngày hôm nay!

Dù là mệnh lệnh hay là lời mời gọi, thì câu nói “anh em hãy cho họ ăn” của Đức Giê-su trên đây cũng là một lời mang tính thời sự. Tại sao vậy? Bởi xung quanh ta có quá nhiều người nghèo.

Người nghèo là đối tượng ưu tiên trong sứ vụ của Đức Giê-su. Chính Ngài đã trở nên nghèo để được sống gần gũi với người nghèo và để đồng cam cộng khổ với người nghèo. Trong thư thứ hai gửi Cô-rin-tô, thánh Phaolô viết: «Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có» (2Cr 8,9).

Và theo Tin Mừng Matheu, Chúa Giêsu đã không sợ đồng hóa mình với mỗi người trong họ : “mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Hiểu được một cách sâu sắc về những lời trên của Đức Giê-su, nên trong sứ điệp “Hy vọng của người nghèo sẽ không bị thất vọng”, ĐGH Phanxico đã nói rằng: “Chạy trốn sự đồng hóa này có nghĩa là làm huyền bí Tin Mừng và làm loãng đi sự mặc khải. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu muốn mặc khải là như thế này: một Đấng là Cha rộng lượng, giàu lòng thương xót, và không cạn kiệt lòng nhân hậu và ân sủng của Ngài, Ngài trước hết ban xuống hy vọng cho những người thất vọng và không có tương lai.”

Được thúc đẩy từ lời kêu gọi khẩn thiết của Hội Thánh; đặc biệt được từ mệnh lệnh của Đức Giê-su, trong Mùa Chay Thánh này, các bạn trẻ của Giáo xứ Mỹ Sơn đã cố gắng tích góp từ nhiều tháng qua để có được những phần quà hôm nay(có thể không to lớn, nhưng là tất cả tấm lòng của chúng con), chúng con xin gửi đến một số người già, nghèo nghèo, người neo đơn, người bệnh (cả người có đạo và người không có đạo).

Chúng con xin tạ ơn Chúa đã thương cho chúng con có cơ hội để được làm việc tốt lành.

Cuối cùng, xin mọi người cầu nguyện cho người nghèo, và cầu nguyện cho chúng con là những người đang trực tiếp ở với người nghèo.

Hi vọng những việc làm trên đây của chúng ta là món quà thật đẹp dâng Chúa trong Mùa Chay Thánh này.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Kha, SVD

 

 

 

 

 

 

Bài trướcTại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch?
Bài tiếp theoTòa Thánh treo cờ rủ để tang cho Ý và thế giới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.