Ban truyền thông Giáo họ Xuân Hợp
Có những công trình được dựng nên từ gạch đá, xi măng và sắt thép. Nhưng cũng có những công trình được xây bằng lời cầu nguyện, những giọt mồ hôi, sự hy sinh âm thầm và niềm hy vọng của cả một cộng đoàn đức tin. Trường Giáo lý Thánh Đaminh và Nhà Lưu niệm Giáo họ Xuân Hợp chính là một công trình mang ý nghĩa như thế – kết tinh của tình yêu dành cho Giáo hội và thao thức vun trồng đức tin cho các thế hệ mai sau.
Sáng thứ Ba, ngày 14/7/2026, lúc 08g30, trong bầu khí trang nghiêm nhưng chan chứa niềm vui và tâm tình tạ ơn, Giáo họ Xuân Hợp hân hoan đón Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh – về chủ sự Thánh lễ tạ ơn, cắt băng khánh thành và làm phép Trường Giáo lý Thánh Đaminh cùng Nhà Lưu niệm Giáo họ Xuân Hợp.
Hiệp dâng Thánh lễ với Đức cha có Cha Quản hạt Phủ Quỳ, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý cha Dòng Ngôi Lời, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Giáo họ Xuân Hợp vốn yên bình giữa miền sơn cước đã trở nên rộn ràng bởi tiếng cười, những lời chào hỏi thân tình và niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt. Đối với mỗi người hiện diện, đây không chỉ là ngày khánh thành một công trình mới, mà còn là dấu mốc ghi nhận sự trưởng thành của một cộng đoàn đức tin sau nhiều năm tháng bền bỉ gieo trồng và xây dựng.
Sau nghi thức cắt băng khánh thành, Đức cha Anphong đã long trọng làm phép Trường Giáo lý Thánh Đaminh và Nhà Lưu niệm Giáo họ Xuân Hợp. Trong lời nguyện chúc lành, ngài cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn trên công trình mới, để nơi đây trở thành môi trường đào luyện đức tin, giáo dục nhân bản và nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu cho các em thiếu nhi, giới trẻ và những người đang tìm hiểu đức tin. Đồng thời, Nhà Lưu niệm sẽ là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử quý báu, nhắc nhớ hành trình hình thành và phát triển của Giáo họ Xuân Hợp qua biết bao gian khó nhưng luôn ngập tràn hồng ân Thiên Chúa.
Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha Anphong mời gọi cộng đoàn trước hết hãy sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Mọi thành quả con người đạt được, từ đời sống đức tin đến những công trình hữu hình, đều bắt nguồn từ hồng ân của Chúa. Vì thế, việc khánh thành một ngôi trường giáo lý hay một nhà lưu niệm không chỉ là dịp để vui mừng vì công trình đã hoàn tất, mà còn là cơ hội để nhìn lại hành trình Thiên Chúa đã âm thầm đồng hành qua biết bao con người quảng đại, những tấm lòng hy sinh và sự cộng tác bền bỉ của cả cộng đoàn.











