NIỀM HY VỌNG CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH

0
656
Nhà thờ Đá - Nha Trang

✍️ Duy Vinh
___Thỉnh viện Ngôi Lời

Hưởng ứng lời mời gọi của Giáo Hội trong Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương của Hy vọng”, vào ngày Chúa Nhật lễ Cung hiến Vương cung Thánh đường Latêranô – như một dấu chỉ đặc biệt của hành trình đức tin – thỉnh sinh Ngôi Lời đã có dịp hành hương Năm Thánh tại Nhà thờ Chính tòa Nha Trang, Nhà thờ Chợ Mới và Đan viện Cát Minh thuộc Giáo phận Nha Trang. Trong những giờ phút linh thiêng ấy, anh em cùng đọc kinh, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho thế giới và cho các đẳng linh hồn.

Trên hành trình ấy, anh em mang tâm tình cảm tạ và hăng say, đồng thời lãnh nhận nhiều hồng ân Chúa qua tình huynh đệ, sự sẻ chia, bình an và niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp. Từ đó, anh em thêm xác tín mà đặt trọn niềm cậy trông vào lòng thương xót và tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Hy vọng không phải là ảo tưởng hay mơ mộng; đó là lòng tin tưởng rằng Thiên Chúa trung tín và vẫn hành động, ngay cả khi mọi sự dường như im lặng.” (Bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, 29/03/2020, tại Nhà nguyện Thánh Marta – Vatican).

Cùng nhau bước đi, anh em nhận ra Chúa luôn yêu thương và đồng hành, dù con người vẫn còn nhiều bất xứng trong đáp trả tình yêu ấy. Những dấu chỉ ấy càng rõ ràng hơn trong suốt hành trình bước theo Ngôi Lời. Chuyến hành hương cũng giúp anh em hiểu biết thêm về Giáo phận Nha Trang ở giữa một địa danh xinh đẹp, đậm tình người và chan chứa sự che chở của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con chọn hy vọng và tin rằng Ngài đang thực hiện những điều mới mẻ trong đời chúng con. Xin cho tất cả Kitô hữu biết mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân Năm Thánh, luôn được sống trong bình an và hạnh phúc.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 32 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 32 TN)