Lễ Tạ Ơn tại Nhà Chính Ngôi Lời Việt Nam của Tân Lm. Giuse Thanh và Tân LM Tađêô Thiện

0
515

✍️ Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam

Vào lúc 17 giờ 00 chiều Thứ Hai, 28/07/2025, hai tân linh mục là Lm. Giuse Nguyễn Văn Thanh, SVD và Lm. Tađêô Đào Duy Thiện, SVD đã trở về Nhà Chính Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam tại Nha Trang để cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn với Tỉnh Dòng, nơi đã cưu mang và đón nhận hai tân linh mục những ngày chập chững của đời tu.

Thánh Lễ song ngữ (Anh – Việt) do cha Giuse Thanh chủ tế để cầu nguyện cho những người còn sống được ơn bình an và kiên vững trong đời theo Chúa, cầu nguyện cho những người đã khuất được hưởng phúc thiên đàng. Cùng đồng tế với cha Giuse Thanh và cha Tađêô Thiện còn có cha Giám Tỉnh và 19 linh mục cùng Dòng. Đặc biệt, Thánh Lễ có sự đồng tế của Quý Cha đến từ Tỉnh Dòng SVD Trung Hoa (Đại Lục, Hồng Kông, Đài Loan), sự tham dự của Quý CTV Giáo dân Truyền giáo cùng đi với đoàn, và sự hiện diện của quý thầy cô giáo, và các bạn hữu của hai tân linh mục.

Trong bài giảng, cha Tađêô Thiện đã dựa trên dụ ngôn về hạt cải và men trong bột (x. Mt 13, 31-35) để liên hệ về Nước Thiên Chúa như một cái cây rộng lớn, nơi có thể chào đón tất cả các loài chim đến chung sống. Dẫu đó là một viễn cảnh hoà bình hay một sự thật khó dung hoà về thực tế của sự đa dạng muôn loài; tuy nhiên, Nước Thiên Chúa vẫn rộng mở để chào đón mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ,… đó cũng là công cuộc đối thoại với các nền văn hoá mà mọi tu sĩ Ngôi Lời và mọi người cần nâng niu và vun trồng cho một thế giới đầy tình huynh đệ, nối kết và hoà bình.

Thánh Lễ thêm phần sốt sắng nhờ phần chuẩn bị các bài hát song ngữ Anh – Việt đan xen nhịp nhàng làm cho không khí “đa văn hoá, đa diện” hoà quyện với “một đức tin, một trái tim” trong bầu khí phụng vụ đậm chất SVD, đậm chất hội nhập hướng đến căn tính “liên văn hoá” của Dòng Ngôi Lời suốt 150 năm qua.

Sau Thánh Lễ, các tân linh mục đã bày tỏ lòng biết ơn đến mọi thành phần tham dự và mời mọi người cùng chung vui bữa tiệc buffét huynh đệ, nơi mọi người cùng trao nhau những món quà vật chất và tinh thần.

Thành công của hai tân linh mục được đánh dấu bởi bước khởi đầu của ngày thụ phong, “bước theo Ngôi Lời, sứ vụ muôn nơi,” tinh thần ấy cũng là tinh thần của gần 6000 linh mục và tu sĩ Ngôi Lời đang dấn thân trên sứ vụ loan báo Tin Mừng.

* Sau nhiều năm tu học, vào ngày 28/06/2025 vừa qua, nhờ ơn Thiên Chúa, hai cha đã được Đức Hồng y Stêphanô Chu Thủ Nhân, SJ – Giám mục Giáo phận Hồng Kông truyền chức linh mục tại Nhà thờ Chánh toà Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Hồng Kông.

(Bài: Nguyên Vũ, Photo: Trung Tuyến)

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 17 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 17 TN)