HẠT NGÔI LỜI SÀI GÒN – MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2025

0
524

✍️ Truyền thông Học viện Ngôi Lời

Trong bầu khí linh thiêng và ấm áp của đêm hồng ân Giáng Sinh, tối ngày 24/12/2025, Hạt Ngôi Lời Sài Gòn đã long trọng cử hành Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại Cộng đoàn Thần học Mai Khôi. Đây là dịp đặc biệt để cộng đoàn cùng nhau quy tụ, tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Ngôi Hai giáng trần, đồng thời thắt chặt tình hiệp thông và huynh đệ.

Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, các em Đệ tử cùng quý ân thân nhân của Học viện. Sự hiện diện quý báu ấy đã góp phần làm cho bầu khí đêm Giáng Sinh thêm phần sốt sắng, trang nghiêm, nhưng cũng rất gần gũi và chan chứa yêu thương.

Vào lúc 19 giờ 30, Thánh lễ Đêm Giáng Sinh được cử hành cách long trọng. Chủ tế Thánh lễ là Cha Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD, Hạt trưởng Sài Gòn. Đồng tế với ngài có Cha phụ trách Học viện Antôn Pađôva Nguyễn Phi Tiến, SVD; Cha Giám luật Phêrô Trần Quốc Tuấn, SVD, cùng đông đảo quý Cha trong hạt mục vụ Sài Gòn. Trong bầu khí trang nghiêm của phụng vụ và những lời thánh ca rộn ràng, cộng đoàn cùng nhau chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể – mầu nhiệm tình yêu, khi Thiên Chúa làm người để ở cùng và cứu độ nhân loại.

Trong bài giảng, Cha Giuse Trần Minh Kiểm, SVD đã chia sẻ một sứ điệp sâu sắc và giàu ý nghĩa. Qua hình ảnh gia phả của Chúa Giêsu, ngài cho thấy tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện nơi những con người không hoàn hảo, thậm chí mang nhiều giới hạn và tội lỗi. Chính Thiên Chúa đã quy tụ và thánh hóa tất cả nơi Ngôi Hai nhập thể. Từ đó, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính mình: dù con người luôn bất toàn và yếu đuối, nhưng ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa đủ mạnh để biến đổi, chữa lành và dẫn đưa mỗi người đến sự viên mãn trong Ngài.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau chia sẻ bữa tiệc huynh đệ trong bầu khí thân tình và ấm cúng. Những lời chúc tốt đẹp cùng những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa được trao gửi đến quý Sơ và quý ân nhân như lời tri ân chân thành của Học viện Ngôi Lời Sài Gòn. Tất cả như một thông điệp an lành, yêu thương và hy vọng được lan tỏa trong đêm Giáng Sinh thánh thiêng, khép lại buổi tối tràn đầy niềm vui, đức tin và tình hiệp thông.

Bài viết: Giuse Thái Viết Mậu, SVD

Bài trướcLỜI SỐNG (27/12, Thánh Gioan Tông đồ)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thánh Gia Thất – Tuần Bát Nhật GS, Năm A)