HẠT MỤC VỤ SÀI GÒN – MỪNG LỄ THÁNH GIUSE (19/03/2026)

0
345

Vào lúc 17g00 ngày 19/03/2026, tại Cộng đoàn Thần học Mai Khôi, Hạt Mục vụ Sài Gòn đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse – Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria.

Hiện diện trong Thánh lễ có Cha Hạt trưởng Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD, quý cha trong Hạt Mục vụ Sài Gòn cùng quý cha khách, quý thầy Học viện và quý sơ dòng Ảnh Phép Lạ. Bầu khí phụng vụ diễn ra trong sự trang nghiêm, sốt sắng và đầy tình hiệp thông.

Thánh Giuse được tôn kính cách đặc biệt như là bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam, bổn mạng Tỉnh Dòng Việt Nam, cũng như bổn mạng của Học viện Ngôi Lời Sài Gòn. Vì thế, ngày lễ không chỉ là dịp mừng kính vị Thánh Cả, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại đời sống ơn gọi và sứ vụ của mình.

Trong bài giảng lễ, cha Phaolô Nguyễn Văn Ngọc, SVD đã gợi lên hình ảnh Thánh Giuse như mẫu gương của sự thinh lặng sâu xa. Từ sự thinh lặng ấy, Thánh nhân đã lắng nghe được tiếng Chúa, nhận ra thánh ý Ngài và mau mắn thi hành trong đời sống. Qua đó, cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn hãy biết “thinh lặng nội tâm” để cầu nguyện cách sâu sắc hơn, hầu nhận ra ý Chúa và can đảm sống theo thánh ý Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Kết thúc Thánh lễ, thay mặt Hạt Mục vụ Sài Gòn, cha Hạt trưởng đã có lời chúc mừng tốt đẹp đến quý cha và quý anh em nhân ngày lễ bổn mạng. Ngài cũng cầu chúc mỗi người luôn được Thánh Giuse chuyển cầu, để sống an vui, trung tín và chu toàn sứ vụ được trao phó.

Sau Thánh lễ, quý cha, quý thầy và quý sơ đã cùng nhau chia sẻ bữa tiệc huynh đệ. Niềm vui ngày lễ được nối dài trong tình hiệp nhất, yêu thương và chia sẻ, thể hiện rõ nét đời sống gia đình thiêng liêng trong Hạt Mục vụ Sài Gòn.

Thánh lễ khép lại, nhưng dư âm của ngày mừng kính Thánh Giuse vẫn còn đọng lại như một lời nhắc nhở sống động về đời sống thinh lặng, lắng nghe và vâng phục theo gương Thánh Cả.

 Photo & Bài viết: Viết Mậu, SVD

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 4 MC)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm A