[HỌC VIỆN NGÔI LỜI SÀI GÒN]
✍️ BTT Cộng Đoàn Thần Học
Hiến Pháp điều 409 của Hội Dòng Ngôi Lời nhắn nhủ “Công việc phục vụ tông đồ chỉ có thể mang lại kết quả khi chúng ta ở lại bên cạnh Chúa trong thinh lặng và tĩnh tâm”. Ý thức được tầm quan trọng đó, ngày 04 tháng 10 năm 2025, cộng đoàn Thần Học bước vào kỳ tĩnh tâm tháng, cũng là kỳ tĩnh tâm đầu năm học 2025 – 2026, dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP.
Xuyên suốt bài chia sẻ, khởi đi từ đoạn Lời Chúa St 32,23–33 nói về việc Giacóp vật lộn với Thiên Chúa, Cha giảng phòng Gioan đã trình bày hình ảnh Tổ phụ Giacóp qua thái độ kiên trì, mạnh mẽ để “giữ lấy Thiên Chúa” mặc dù ông rất mệt mỏi và đau đớn. Chính hành động này của ông, Thiên Chúa đã nhìn nhận và ban phúc lành. Để rồi ông được biến đổi, từ một người sợ hãi trở nên mạnh mẽ, từ một người “toan tính” trở nên thành thật với Thiên Chúa.
Đời tu của mỗi chúng ta cũng phảng phất hình ảnh của Tổ phụ Giacóp. Thật vậy, chúng ta chưa bao giờ “vật lộn” với Thiên Chúa trong nghĩa thể lý, nhưng lắm lúc trong hành trình Đức Tin và Ơn Gọi, chúng ta phải đương đầu với những khó khăn nội tại và ngoại tại, thậm chí có những thời điểm chúng ta rơi vào đêm tối của Đức Tin như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Tuy nhiên, là người tu sĩ chúng ta luôn nhìn nhận những đau khổ, chông gai của đời dâng hiến là cách thức mà Thiên Chúa “kết thân” với chúng ta. Để ngang qua hành động kết thân ấy, Chúa chúc phúc và biến đổi chúng ta mỗi ngày một tốt lành hơn. Vì vậy, đừng ngần ngại nhưng hãy kiên trì bước vào cuộc “vật lộn” thiêng liêng với Thiên Chúa, bởi lẽ “Đau khổ quả là điều hữu ích, để giúp con học biết thánh chỉ Ngài” (Tv 119, 71)
Sau bài chia sẻ của Cha giảng phòng, anh em bước vào giây phút xét mình và xưng tội. Đây là khoảng thời gian thiêng liêng, nơi ấy mỗi anh em có cơ hội nhìn lại những thiếu sót và yếu đuối của mình, để giao hoà với Thiên Chúa là Đấng đầy lòng xót thương. Kỳ tĩnh tâm đầu năm học mới khép lại nhưng âm hưởng thiêng liêng vẫn luôn vang vọng trong tâm hồn của mỗi anh em. Đây là tiền đề vững chắc để anh em xác tín hơn về những thử thách trong tiến trình ơn gọi. Đồng thời mở ra cho anh em cánh cửa hy vọng, nơi ấy anh em được biến đổi, chúc phúc để mang ánh sáng Ngôi Lời đến với mọi nơi và cho mọi người.
(Tu sĩ Giuse Thái Viết Mậu, SVD)











