Lễ Giỗ năm thứ tư của cha Phaolô Ngô Hành, SVD

0
528

Vào lúc 17h, ngày 24/5/2019, tại Phòng Nguyện của Trung Tâm Y Học Cổ Truyền SVD, cha Giám Tỉnh – Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam đã chủ tế Thánh Lễ Giỗ lần thứ tư của cha Phaolô Ngô Hành, SVD – một Tu Sĩ, Linh Mục; một thầy thuốc, một lương y, v.v… Cùng đồng tế, hiệp dâng Thánh Lễ Giỗ, còn có sự hiện diện của cha Giám đốc Trung Tâm Y Học Cổ Truyền SVD, cha Bề trên Cộng đoàn Nhà Chính, quý cha, quý thầy đại diện anh em trong Tỉnh Dòng, Nhóm Thầy Thuốc và nhiều anh chị em tín hữu khác. Bầu khí của Thánh Lễ Giỗ được diễn ra rất ấm áp và rất thiêng liêng, khi mọi thành phần tham dự đều hướng về Chúa để cầu nguyện cho cha Phaolô.

Quả thật, chúng ta thường cho rằng, “chết là hết”, thế nhưng, “hết” ở đây không có nghĩa là chấm hết, là kết thúc, là dừng lại tất cả, bởi vì mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết một cách nào đó vẫn luôn còn tồn tại, không thể “cắt lìa” nhau. Dù cái chết đã kết thúc một đời người trong thời gian một năm hay nhiều năm, nhưng tình cảm và sự quan tâm của người sống dành cho kẻ chết qua mỗi Thánh Lễ, qua mỗi lời kinh nguyện, hoặc dù chỉ với một nén hương được thắp lên trước di ảnh, trước mộ phần cũng đủ nói lên sự liên đới thiêng liêng cao đẹp đó.

Truyền Thông Ngôi Lời Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây