MÓN QUÀ ĐÊM KHUYA

0
483

Nguyễn Ngọc Long – Đệ Tử Ngôi Lời (SVD) Sài Gòn

Đã thành thông lệ, cứ mỗi đêm Thứ Bảy, hai tuần một lần, anh em Đệ Tử dòng Ngôi Lời (SVD) Sài Gòn lại dành chút thời gian để mua những món quà nhằm tặng cho những người vô gia cư. “Món quà đêm khuya” được bắt đầu vào tháng 12/2018, đúng vào đêm Giáng Sinh, khởi đi từ ý nghĩa của đêm này: “Thiên Chúa đến với con người”. Và sau một vài lần thực hiện thì tên gọi “Món quà đêm khuya” được ra đời, ngụ ý rằng “những món quà hơi ấm của tình người sẽ tìm đến những hoàn cảnh khó khăn trong đêm lạnh”.

Thông thường, chúng tôi sẽ mua những món quà nhỏ, đơn sơ nhưng đầy ắp tình người. Anh em chúng tôi bắt đầu khởi hành lúc 23h đêm, chạy dọc những tuyến đường chính, đến với người vô gia cư để làm bạn với họ, những người này chủ yếu “nằm ngủ trước hiên nhà của người khác, khi chủ nhà đã đóng cửa”. Hầu hết họ là người cao tuổi, ban ngày nhặt ve chai kiếm sống, hoặc đi xin ăn, tối về lại tìm đến các hiên nhà để tá túc, che gió che sương cho qua đêm.

Cầm trên tay những món quà dù nhỏ bé nhưng ấm áp tình người, những cụ ông cụ bà mỉm cười thật hạnh phúc. Có những người cảm động và rơi nước mắt, họ cảm động không phải vì những món quà của chúng tôi, nhưng là họ cảm nhận được sự đồng cảm, hơi ấm của tình người. Nhiều anh em cho biết trước đây chưa một lần tham gia, nhưng nay được trực tiếp thấy cảnh người vô gia cư không có thức ăn để sống, nhiều khi phải tìm kiếm thức ăn trong các thùng rác, nên cảm thấy rất xúc động và rất vui khi được san sẻ một phần khó khăn và được đồng cảm với họ.

Khoảng chừng 1 giờ sáng Chúa Nhật, các phần quà đã hết, anh em chúng tôi cũng trở về cộng đoàn, để lại đó bao mảnh đời bất hạnh. Những người vô gia cư vẫn ngồi đó, co ro dưới cái lạnh se se của thành phố trong đêm và thao thức với mối lo về miếng cơm manh áo. Anh em chúng tôi ra về nhưng không quên cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho một tương lai tươi sáng, một xã hội không còn cảnh đói nghèo.

 

Bài trướcĐTC công bố tên 13 tân Hồng y
Bài tiếp theoDI DỜI 6 PHẦN MỘ CỦA CÁC BẬC TIỀN BỐI VỀ CÔNG VIÊN PHỤC SINH NHA TRANG