✍️ Truyền Thông Học Viện Ngôi Lời
Chiều Thứ Hai ngày 26/05/2025, quý Cha và quý Thầy trong cộng đoàn Học Viện Ngôi Lời đã quy tụ bên nhau trong ngôi nguyện đường của cộng đoàn Triết học để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Gioan Lưu Mai Khiên, SVD trong ngày giỗ mãn tang ba năm. Thánh Lễ còn có sự hiện diện của quý thân nhân của cha Gioan.
Trong lời mở đầu Thánh Lễ, cha phụ trách Học Viện Antôn Nguyễn Phi Tiến, SVD đã gợi lại cho quý cộng đoàn chân dung một người cha, một người anh đáng kính, người đã dấn thân phục vụ cho Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam, cách riêng là cho Học Viên Ngôi Lời trong những tháng năm đầu còn nhiều gian khó. Cha đã đặt nền móng cho sự thành hình và phát triển của Học Viện cũng như luôn hết tình nâng đỡ, dìu dắt biết bao anh em tu sĩ trẻ Ngôi Lời. Chín năm trong vai trò là giám đốc Học Viện thực sự là một chặng đường mà nơi đó mỗi người cảm nhận được bàn tay yêu thương của Thiên Chúa cùng những công khó hy sinh của cha Gioan.
Chân dung của cha Gioan không những được khắc hoạ qua lời kể của những người anh em cùng Hội Dòng mà còn được sống động qua những tâm tình trìu mến của cha Phêrô Nguyễn Văn Kiệt (thuộc linh mục đoàn Gp. Long Xuyên), một người bạn thân tình với cha Gioan. Trong bài giảng lễ, dựa trên những ý tưởng từ Tin Mừng Gioan, cha Phêrô đã giúp quý cộng đoàn sống lại hình ảnh của một người mục tử sống gần gũi với anh em và luôn hết mình với sứ vụ. Cuộc đời của cha Gioan, qua lời cha Phêrô giảng lễ, chính là một cuốn sách sống động về chứng tá của một người môn đệ Đức Kitô, người đã thực sự đem hết tâm huyết để phục vụ Chúa và Hội Dòng.
Hành trình dương thế của cha Gioan đã khép lại trong vòng tay tình yêu của Thiên Chúa và trong niềm mến thương của mọi người. Cuộc đời của cha sẽ mãi lưu những dấu ấn tốt đẹp và khó phai trong tâm trí của những người thân yêu, của những người bạn và đặc biệt là nơi những anh em SVD đã cùng sống và chia sẻ sứ vụ với cha.
Lời bài hát Hiệp lễ du dương ngân lên thật đẹp và ý nghĩa trong ngày lễ mãn tang của cha Gioan: “Nếu hạt lúa rơi xuống đất, mà chết đi và thối đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt…Vạn lạy Chúa, con muốn con chết đi như hạt lúa mì… là con đến để dâng hiến… để chết đi cho anh em con” (Bài hát Hạt giống tình yêu, Lm. Phương Anh).
Chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Xin Chúa ban thưởng Nước Trời cho cha Gioan, một người cha, một người thầy, một người anh em rất quý mến của chúng ta.
*Nhìn lại thêm thông tin về cha Giaon Khiên, tại: https://ngoiloivn.net/dong-ngoi-loi/ai-tin/ai-tin-lm-gioan-luu-mai-khien-svd-usc/