CÔNG TÁC BÁC ÁI CỦA GIÁO XỨ ĐỒNG LÈN TẠI QUẢNG BÌNH

0
297

Lm. Giuse Lê Văn Tuấn, SVD

Trong những ngày qua, bão lũ đã gây nhiều thiệt hại và mất mát tại các tỉnh Miền Trung Việt Nam. Người Việt Nam trên khắp cả nước và Kiều Bào ở nước ngoài cùng hướng về nhân dân Miền Trung với tinh thần tương thân tương ái. Giáo xứ Đồng Lèn thuộc Giáo phận Vinh, do Quý Cha Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời coi sóc, đã mời gọi mọi người trong và ngoài Giáo xứ cùng chung tay góp sức “Vì Miền Trung Thân Yêu”. Mọi người đã tổ chức các đợt quyên góp để đem những phần quà nhỏ nhoi, nhằm xoa dịu phần nào sự thiệt hại của bão lũ cho những phận người cùng khốn. Việc hỗ trợ và khắc phục sau bão lũ đang rất cần thiết và cấp bách. Bằng lời cầu nguyện và những đóng góp thiết thực bằng vật chất, Giáo xứ đã có chuyến đi cứu trợ thật ý nghĩa.

Quý Cha Dòng Ngôi Lời cùng với Hội Đồng Mục Vụ, các Ban Ngành trong Giáo xứ, Giáo họ, đã trao 120 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đợt lũ lụt vừa qua. Điểm đến của ban cứu trợ là Giáo xứ Thanh Hà thuộc Giáo hạt Hòa Ninh, Giáo phận Hà Tĩnh và 3 thôn người lương dân sống gần Giáo xứ Thanh Hà. Nơi đây là vùng trũng nằm bên bờ Sông Danh, cách Động Phong Nha chừng 25 km. Trong đợt lũ lụt vừa qua, hầu hết các ngôi nhà đã bị ngập lút mái, các đoàn cứu trợ hầu như không thể tiếp cận vì nằm khá sâu trong vùng lũ. Đoàn cứu trợ đã đến sẻ chia những phần quà nhằm động viên tinh thần cũng như thể hiện mối tương thân tương ái trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Tình Trời, tình người được nối kết qua việc gặp gỡ và sẻ chia ấy. Những giọt nước mắt của tình người đã lăn dài trên má cùng với niềm hạnh phúc của cả người nhận và người sẻ chia.

Bài trướcARNOLD JANSSEN: THUỞ THÀNH TỰU*
Bài tiếp theoGiới Thiệu Sách “5 Phút Của Chúa Thánh Thần”