LỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 21 TN)

0
431
Photo: lh3.googleusercontent.com

Tin mừng: Mt 25, 14-30

14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông.

15 Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi.

16 Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác.

17 Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác.

18 Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình.

19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ.

20 Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”.

21 Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

22 Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”.

23 Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

24 Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, 25 nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại ông”.

26 Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: 27 vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời.

28 Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén.

29 Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi.

30 Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”.


Suy niệm

NÉN BẠC CHÚA TRAO (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD)

Mỗi con người đều được Thiên Chúa trao cho những nén bạc tùy theo khả năng của mình. Đó có thể là của cải vật chất, là sức khỏe, là tình yêu, là năng khiếu,… Vậy chúng ta đã làm gì để gây lời những nén bạc ấy? Chúng ta đã cộng tác với ơn Chúa để làm sinh lời các nén bạc Ngài trao hay đã chôn dấu nó đi?

Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta đã chôn dấu nén bạc Thiên Chúa giao phó. Ngài cho đôi tay, đôi chân nhưng nhiều lúc chúng ta đã không biết chìa ra và đi đến với tha nhân để cùng nhau xây dựng những mối tương quan tốt đẹp. Ngược lại, lắm lúc chúng ta đã chạy theo những đam mê, sở thích cá nhân. Ngài cho con tim, song nhiều lúc chúng ta đã không biết mở lòng ra để yêu Chúa và yêu tha nhân nhưng sống ích kỷ hẹp hòi và yêu những thứ tầm thường của thế gian. Ngài cho thời gian nhưng chúng ta chưa thật sự biết trân quý và làm cho mỗi giây phút cuộc đời trở nên hữu ích, ngược lại nhiều lúc ta còn sử dụng nó một cách lãng phí. Quả thật, nếu chúng ta không xem xét lại và sửa đổi cách sống của mình, chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa như người đầy tớ thứ ba.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được tinh thần nhiệt thành và có trách nhiệm của những người đầy tớ trung tín. Bởi thế, chúng ta cũng được mời gọi làm sinh lợi những nén bạc mà Thiên Chúa đã trao phó bằng cách sống trung tín, luôn tỉnh thức, sẵn sàng và quản lý một cách khôn ngoan. Tức là, chúng ta biết sống ý thức trách nhiệm, hy sinh phục vụ và quảng đại trao ban những gì bản thân đã nhận được một cách nhưng không nhờ tình yêu vô biên của Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết ý thức rằng mọi của cải vật chất ở trần gian này chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh trên hành trình về Quê Trời. Xin Chúa giúp chúng con biết sẵn sàng ra đi và gây lời những nén bạc mà Chúa đã giao phó cho chúng con. Amen.


 

SAO LẠI CHÔN GIẤU? (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

CỘNG TÁC VỚI ƠN CHÚA (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Mạnh, SVD)

Hiện diện trong cuộc đời, mỗi người đều được Chúa trao ban cho những nén bạc nhiều ít tùy theo khả năng của mỗi người. Chúa mời gọi mỗi người cộng tác để làm trổ sinh hoa lợi cho những nén bạc đó nhằm hoàn thiện bản thân và phục vụ tha nhân chứ không phải để chôn vùi hay giữ cho riêng mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, người đầy tớ thứ ba tuy không làm điều xấu, gian ác nhưng lại bị kết án, vì anh ta đã không làm trổ sinh hoa lợi, không dấn thân, không làm điều thiện. Anh ta đã có hình ảnh méo mó về cái mình có, nên suy nghĩ sai lạc về Thiên Chúa, phủ nhận lòng tin tưởng và mọi hồng ân mà Chúa đã ban. Đó là hiện trạng của nhiều người trong cuộc sống hiện nay. Nhiều người thường cảm thấy bất công, thua thiệt và không bằng lòng với những gì mình có. Điều đó làm cho họ sợ hãi, chán nản và không cố gắng để hoàn thiện chính mình.

Qua dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa mời gọi ta năng động, dấn thân để đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người. Mỗi người hãy cố gắng sống trung thành và trọn vẹn với những gì mình đã lãnh nhận, tức là tích cực cộng tác với ơn của Chúa, với tinh thần trách nhiệm để làm cho những ân huệ, những khả năng Chúa ban được nảy nở.

Thánh Mônica mà hôm nay Giáo Hội kính nhớ, đã không từ bỏ hai nén bạc Chúa ban là chồng và con của mình. Bà đã cộng tác đắc lực với ơn Chúa, ngày đêm hy sinh, cầu nguyện và sống đời sống gương mẫu. Tất cả những điều đó của bà đã giúp đưa hai tâm hồn lệch lạc trở về với Chúa và Giáo Hội.

Lạy Chúa, xin trợ giúp để chúng con biết sinh lợi những nén bạc Chúa trao, trung thành với ơn Chúa qua mỗi bậc sống và bổn phận hằng ngày với lòng yêu mến, nhiệt tâm. Amen.


 

YẾN BẠC CHÚA TRAO (Tu sĩ G.B. Trần Anh Tuấn, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn về những yến bạc mà ông chủ trao cho những người đầy tớ trước lúc đi xa. Ngang qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn thông tri cho chúng ta điều gì?

Ông chủ trong dụ ngôn đã trao cho người năm yến, người hai yến, người một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Với số vốn được giao, mỗi người phải có cách riêng của mình để làm cho yến bạc sinh lời. Thời gian sau ông chủ trở về, ông sẽ biết được người nào tài giỏi và trung thành, người nào tồi tệ và biếng nhác.

Cũng vậy, mỗi người chúng ta được Chúa trao cho những yến bạc khác nhau. Không ai giống ai, kẻ nhiều người ít nhưng mỗi yến bạc ấy đều có giá trị. Cách đặc biệt, chúng ta phải biết sử dụng những yến bạc đó làm sao cho có hiệu quả. Như thế, chúng ta mới làm vừa lòng Chúa và được Chúa thưởng công xứng đáng.

Người đầy tớ trung thành không chỉ là người biết cất giữ tài sản cho ông chủ, nhưng còn là người biết làm cho tài sản của chủ được sinh lợi. Chúng ta là những đầy tớ được Chúa giao phó nhiều hơn những gì chúng ta xin. Vì thế, chúng ta phải biết trân trọng những gì Chúa ban, đồng thời làm sinh lợi để đem lại hạnh phúc cho mình và cho người khác.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì những yến bạc Chúa trao cho chúng con. Xin giúp chúng con có sự khôn ngoan để sử dụng những yến bạc ấy nhằm sinh ích lợi cho chúng con và tha nhân. Nhờ đó, chúng con được vào chung hưởng niềm vui với Chúa trên quê trời. Amen.

Bài trướcChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm A (Mt 16,21-27)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm A