LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 2 Phục Sinh)

0
580

Tin Mừng: Ga 3,1-8

1 Bấy giờ, trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. 2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người:

“Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy”.

3 Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”.

4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được ? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao ?”

5 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.

6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt ; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. 7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.

8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy”.

—– o0o —–

Suy niệm:

SINH LẠI BỞI ƠN TRÊN (Tu sĩ Phêrô Đặng Hữu Khanh, SVD)

Trình thuật Lời Chúa hôm này thuật lại  một  vị  thủ  lãnh  Nicôđêmô  tìm đến gặp Đức Giêsu vào ban đêm để xin Ngài giải đáp những “vướng bận” trong lòng mình. Điều ông muốn thỉnh cầu với Đức Giêsu là làm thế nào để được vào Nước Thiên Chúa?

Ông Nicôđêmô là một thủ lãnh của người Do Thái và có lẽ ông rất ngưỡng mộ Đức Giêsu nhưng ông không dám công khai gặp Ngài giữa thanh thiên bạch nhật mà chỉ lén lút tìm gặp Ngài vào ban đêm vì ông thuộc nhóm Pharisêu và cũng là một bậc thầy trong dân. Nói cách khác, ông cũng sợ mất danh tiếng trước mặt dân chúng. Tuy nhiên, ông vẫn xác tín với Đức Giêsu rằng “Thưa Thầy, chúng tôi biết”, nghĩa là ông thừa nhận Đức Giêsu là người được Thiên Chúa sai đến, có Thiên Chúa ở cùng và làm được những phép lạ lớn lao nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng điều ông trăn trở là làm thế nào để được vào Nước Thiên Chúa? Và lời giải đáp của Giêsu cho ông là muốn vào được Nước Thiên Chúa thì “ông cần phải được sinh lại bởi ơn trên”, nghĩa là phải được tái sinh, được biến đổi, trở thành con người mới nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Chúng ta, những người Kitô hữu biết Chúa, tin Chúa, làm chứng cho Chúa, nhưng thử hỏi có khi nào vì danh-lợi- quyền trước mặt người đời, chúng ta sợ hãi không dám công khai niềm tin của mình. Chúng ta có dùng lý trí để thắc mắc, để nghi hoặc về Đấng mà mình tin, tôn thờ và tìm kiếm không? Chúng ta có thường dễ bị lung lay bởi các học thuyết và bị lây nhiễm bởi những trào lưu của xã hội không? Chúng ta có dám mạnh dạn tìm đến gặp Chúa như ông Nicôđêmô để xin Ngài mở lòng mở trí cho chúng ta hiểu con đường vào Nước Thiên Chúa không? Chúng ta có dám biến đổi, tái sinh chính mình mỗi ngày nhờ ơn thánh Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, vị Tôn Sư Chí Thánh! Chúa biết chúng con yếu đuối và đời sống đức tin chưa đủ lớn, xin Chúa dùng ân sủng của Chúa Thánh Thần mà hướng dẫn và biến đổi chúng con trở thành con người mới để được vào Nước Thiên Chúa. Amen.


 

HỒNG ÂN SỰ SỐNG (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ (Tu sĩ Giuse Nguyễn Quang Thoại)

Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô. Qua cuộc đối thoại này, Chúa Giêsu giải thích cho ông Nicôđêmô hiểu được ý nghĩa của việc “tái sinh”; đồng thời Người cũng cho ông biết giá trị và mục đích của việc “tái sinh” là được trở nên con cái Thiên Chúa, là điều kiện cần thiết để được hưởng vinh phúc Nước Trời.

Thật vậy, chúng ta được cha mẹ sinh ra cách tự nhiên và nuôi dưỡng, chăm sóc phần thể lý. Nhưng để trở nên con cái Thiên Chúa, chúng ta cần phải được sinh ra cách siêu nhiên bởi nước và Thánh Thần qua Bí tích Rửa Tội. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được tẩy xóa tội lỗi, được gia nhập vào Hội Thánh là Dân Thiên Chúa, trở nên tạo vật mới mặc lấy Đức Kitô và được kêu mời trở nên ánh sáng giữa trần gian. Đây cũng là ý nghĩa của việc “tái sinh” mà Chúa Giêsu muốn nói với ông Nicôđêmô trong bài Tin Mừng hôm nay.

Quả thật, Chúa Giêsu đã chết để tiêu diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng ta. Vì thế, chúng ta cũng được kêu mời chết đi cho con người cũ, chết đi cho những bất toàn và tội lỗi để mặc lấy con người mới hoàn hảo hơn nhờ được tái sinh trong Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng ta biết ý thức gìn giữ tấm áo trắng tinh tuyền mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày chịu phép Rửa Tội, biết giữ vững đức tin đã tuyên xưng, biết tránh xa tội lỗi, biết mặc lấy con người mới trong Đức Kitô, qua đó trở nên ánh sáng Tin Mừng Phục Sinh soi chiếu vào trần gian còn nhiều tăm tối. Ánh sáng ấy cũng chính là bảo chứng dẫn chúng ta vào Nước Trời trong ngày sau hết.

Lạy Chúa, nhờ Bí tích Thánh Tẩy chúng con được trở nên thụ tạo mới và được tháp nhập vào Hội Thánh. Xin cho cho chúng con luôn biết giữ vững đức tin để mai ngày cũng được vào chung hưởng vinh phúc Nước Trời. Amen.

Bài trướcAI TÍN: Bà Cố Maria Trần Thị Mai (thân mẫu của Lm. Phaolô Nguyễn Phước Hiền, SVD)
Bài tiếp theoAI TÍN: Bà Cố Têrêxa Phan Thị Nhẫn (thân mẫu của Lm. Giuse Cao Đức Trí, SVD)