LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 2 Phục Sinh)

0
644

Bài đọc: Cv 4,32-37

Tin Mừng: Ga 3,7b-15

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: 7b Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được ?” 10 Đức Giê-su đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy! 11 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi.

12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được ?” 13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.

14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

—– SUY NIỆM —–

TÁI SINH BỞI ƠN TRÊN (Tu sĩ  Giuse Trần Minh Kiểm, SVD)

Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa Đức Giêsu và ông Nicôđêmô là một trải nghiệm sâu sắc về đức tin và sự tái sinh thần linh. Trong cuộc trò chuyện này, Đức Giêsu đã giải thích tầm quan trọng của việc tái sinh bởi ơn trên nhằm đưa ông Nicôđêmô đến một hành trình tìm kiếm ý nghĩa thật sự của đức tin và cuộc sống mới.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu giải thích cho ông Nicôđêmô biết phải làm gì, phải làm thế nào để có sự sống đời đời, thể hiện qua hai điều sau: Thứ nhất: Tái sinh để được sự sống mới, sự sống đời đời, nghĩa là qua bí tích Rửa Tội để trở nên thụ tạo mới, một người con của Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần giống như gió, gió thổi đâu thì thổi, cũng không trông thấy gió, nhưng biết được hiệu quả của gió. Cũng vậy, Chúa Thánh Thần không ai thấy, Ngài thiêng liêng và luôn hoạt động trong chúng ta. Chúa Cha đã tạo dựng con người và ban cho con người sự sống phần xác thế nào thì Chúa Thánh Thần cũng có thể tạo dựng nên con người mới và ban cho con người ấy sự sống mới như vậy. Thứ hai: tin và vác thập giá theo Người. Đức Giêsu tiếp tục nói với ông về việc hình ảnh con rắn mà ông Môsê đã treo trong sa mạc để ai nhìn vào thì được cứu, qua đó Người cũng muốn nói rằng chính Người cũng sẽ bị treo lên như thế để ai tin vào Người thì sẽ được sống muôn đời. Thập giá giờ đây đã trở nên phương tiện để Chúa ban sự sống thần linh cho những ai tin vào Người, và trở thành điều kiện cho những ai muốn theo Người: “Ai muốn theo thì từ bỏ và vác thập giá mà theo”.

Ngày nay, chúng ta đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, tức là chúng ta đã được tái sinh, chúng ta đang có sự sống thần linh, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn… nhưng sự sống thần linh không miễn trừ chúng ta khỏi những đau khổ, khó khăn, thử thách và đó là thập giá… luôn đe dọa lòng tin của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và sẵn sàng đi trên đường lối cứu chuộc mà Chúa mạc khải cho chúng con. Xin cho chúng con được ơn biến đổi để được trở nên con người thánh thiện nhờ được ơn Chúa thanh tẩy. Amen.


TÁI SINH (Tu sĩ Antôn Nguyễn Ngọc Khánh, SVD)

Được sinh ra và phú bẩm bản tính thiện lành, nhưng con người sẽ dần bị hoen ố vì tội lỗi. Do vậy, con người cần được “tái sinh” để trở về với “nhân chi sơ tính bản thiện” của mình.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giảng dạy về sự cần thiết của việc “tái sinh”. Qua đó, mỗi người đều có hai cuộc sinh ra: trước hết là sinh ra từ trong bụng mẹ để được làm người; lần thứ hai là “tái sinh” bởi Thần Khí để con người được làm con cái Chúa (x. Ga 3,7). Giá trị của việc “tái sinh” là cởi bỏ con người cũ; là trở thành như trẻ thơ; là khước từ ý muốn tự cứu lấy mình bằng những cố gắng, những lý lẽ và phương tiện riêng của mình; là hoàn toàn chấp nhận lệ thuộc vào Thiên Chúa. Đặc biệt, Thiên Chúa đã cho con người được “tái sinh” với Chúa, đưa con người vào thế giới mới, vào cuộc sống của Chúa ở trên cao. Thế nhưng, con người muốn được “tái sinh” thành công và trọn vẹn cần có “ơn trên” trợ giúp. Đó là sự biến đổi đầy thánh thiêng của Thần Khí. Thần Khí thì thiêng liêng, hoạt động giống như gió, không ai biết trước sức mạnh, đường hướng, và các hoạt động của Ngài. Thế nhưng, con người có thể nhận biết được nhờ kết quả của Thần Khí tác động và biến đổi trên những con người đã được “tái sinh”.

Ước gì qua Lời Chúa hôm nay, mỗi người có thể ý thức rằng, “tái sinh” là cần thiết để gần gủi với Thiên Chúa và tha nhân hơn. Đó là “tái sinh” trong lối sống khi con người biết hạ mình để đến với những người nghèo khổ, bất hạnh. Đó là “tái sinh” trong tương quan với tha nhân để biết loại bỏ những hiềm khích, chia rẽ ngõ hầu sống chân tình và liên đới với nhau. Đó là “tái sinh” để buông bỏ những mê hoặc của thế gian nhằm hướng về những giá trị vĩnh cửu của Nước Trời.

Lạy Chúa, lời mời gọi “tái sinh” của Ngài luôn âm vang trong cuộc sống của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết nại xin Thần Khí “tái sinh” mỗi ngày để chúng con được gần gũi hơn với Chúa và với tha nhân. Amen.


 

CHUYỆN TRÊN TRỜI  (Lm.GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI (Tu sĩ Phanxicô Xaviê Đinh Duy Thiên, SVD)

Con người luôn có khát vọng vươn đến những điều cao và xa hơn. Có lẽ cũng chính vì thế mà ông Nicôđêmô đã tìm đến với Đức Giêsu để được chỉ dẫn. Qua cuộc gặp gỡ và đối thoại, Đức Giêsu đã chỉ cho ông cách thế để vươn tới trời cao và được sống muôn đời.

Là một người Pharisêu và là một thầy dạy trong dân Ítraen, Nicôđêmô tin và quan niệm rằng ơn cứu rỗi đến với những người thuộc dòng dõi Ápraham qua việc chu toàn lề luật. Nhưng Đức Giêsu cho ông thấy, ơn cứu rỗi phải đến từ niềm tin vào Thiên Chúa; từ niềm tin đó, người tin phải để cho mình được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Việc sinh ra bởi ơn trên không phải là một sự biến đổi nơi thân xác bên ngoài mà là một sự biến đổi mạnh mẽ bên trong nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Sự biến đổi này cũng làm cho người ta dám can đảm và dấn thân theo Đức Giêsu trên con đường thập giá.

Niềm tin và cuộc sinh lại lần nữa bởi ơn trên mà Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô thì chúng ta cũng đã đón nhận khi chịu Phép Rửa. Nhờ Phép Rửa, chúng ta được dìm vào trong Thiên Chúa, mặc lấy Đức Kitô, đón nhận và trở nên ánh sáng của Đức Kitô và được thấm đẫm Thần Khí của Người. Do vậy, chúng ta phải luôn sống sự sống của Người; mà sự sống của Người mang bốn yếu tố được trình bày cách rõ nét nơi Tin Mừng Nhất Lãm. Đó là Đức Giêsu sống bằng lời Thiên Chúa, không sống cho mình, tôn thờ một mình Thiên Chúa và tôn thờ Thiên Chúa cách vô điều kiện. Tin, biến đổi và sống như Đức Giêsu là con đường mà Chúa dạy mỗi người chúng ta để được sống muôn đời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tín thác vào Chúa và sống triệt để hơn bí tích Rửa Tội mà chúng con đã lãnh nhận, ngõ hầu chúng con được sống muôn đời với Chúa. Amen.


 

SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (Tu sĩ Giuse Trương Văn Thức, SVD)

Là con người ai cũng khao khát được sống, được sống thọ, đó là tham vọng bao đời nay. Trong lịch sử loài người không ít vị vua chúa đổ xô đi tìm vị thuốc quý để kéo dài tuổi thọ, để được bất tử, nhưng kết quả đều thất bại, đều chết.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhớ các Kitô hữu hãy chú trọng đến một sự sống mới đó là sự sống thần linh, sự sống đời đời, hơn là chỉ chăm chăm lo lắng cho sự sống tự nhiên, sự sống chóng qua đời này. Qua đó, Chúa cũng đòi buộc mỗi người phải được “tái sinh” vào đời sống đó. Cụ thể hơn, sự sống Chúa Giêsu đòi hỏi chính là sự sống từ ơn trên, nghĩa là cần phải được tái sinh, cần phải được đổi mới nhờ Thần Khí. Đó là một sự biến đổi sâu xa nhờ quyền năng của Thiên Chúa, được thực hiện qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Không những thế, để được sự sống đời đời ngoài điều kiện được sinh lại bởi ơn trên nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta còn phải can đảm dấn bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Qua việc chấp nhận những thử thách, gian nan, khốn khó ở đời này với lòng tin tưởng vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.

Là Kitô hữu chúng ta ý thức rằng cuộc sống ở trần gian này chỉ mang tính chất tạm thời, mau qua. Chúa Giêsu cũng đã trải qua cuộc sống đời này, Ngài biết tất cả những gì của phận người và chấp nhận nó, trước khi trở về Nước Thiên Chúa là Vương Quốc vĩnh cửu. Đó chính là quê hương đích thực mà Chúa đã hứa dành sẵn cho những ai tin tưởng và cậy trông tín thác vào Ngài.

Lạy Chúa, xin cho con được tái sinh, đổi mới nhờ Thần Khí để con được nhận lãnh sự sống vĩnh cửu từ nơi Chúa. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Lễ Truyền Tin, Lễ trọng)
Bài tiếp theoLễ giỗ đầu của tu sĩ Antôn Trần Đình Lệ, SVD…