LỜI SỐNG (24/8, Thánh Batôlômêô Tông đồ, Lễ kính)

0
437
Photo: jesusnotjesus.org

Tin Mừng: Ga 1,45-51

45 Khi ấy, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.”

46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!”

47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”

48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.”

49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!”

50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.”

51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”


Suy niệm

LÒNG ĐƠN SƠ CHÂN THẬT (Tu sĩ Gioan Trần Văn Vinh, SVD)

Ông Nathanaen rất may mắn và hạnh phúc khi được Đức Giêsu khen là người có tâm hồn trong trắng chân thật và đơn sơ. “Đây đích thực là người lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1,47). Hình ảnh ông Nathanaen với tâm hồn trong sáng phải chăng là gương mẫu cho chúng ta noi theo.

Chân thật, chân thành hay thật thà là phẩm chất cao quý, là thước đo giá trị nhân phẩm của mỗi người. Người sống chân thật thì không lừa dối bản thân mình và người khác. Khuôn mặt họ hiện lên nét duyên lành thánh thiện, vẻ từ tốn mà có thể từ lòng họ toát ra. Nhưng tại sao ta phải sống chân thật khi quanh ta đầy dẫy những lừa lọc, xô bồ và bon chen? Đôi lúc “thật thà thường thua thiệt”? Thật ra, lối sống chân thật tạo niềm tin cho người khác, là điểm tựa tinh thần cho mọi người xung quanh. Chắc hẳn, mỗi người chúng ta ai cũng muốn sống bên những người có lòng đơn sơ, chân thành. Bởi khi ở với họ, lòng ta cảm thấy an toàn, bình tâm và nhẹ nhàng. Ta không sợ bị lừa hay bị bán đứng.

Thế nhưng phải làm gì để lòng ta trở nên đơn sơ chân thật? Tay chân sẽ không sạch nếu ta không giữ nó khỏi đất cát, bụi bẩn. Hay khi bị bẩn, ta không tìm nước để rửa. Lòng dạ chúng ta cũng vậy thôi. Muốn nó được thanh sạch, ta phải giữ nó xa tội lỗi. Thứ đến là trau dồi đánh bóng nó bằng các việc lành phúc đức, thực hành những việc bác ái yêu thương. Suy nghĩ, lời nói và hành động phải thực hiện theo phép tắc quy chuẩn đạo đức. Có như vậy lòng dạ của ta mới ngay thẳng, không có gì gian dối. Con người hiện đại ít quan tâm đến sự xói mòn của lương tâm. Họ đặc biệt thích hình ảnh đẹp, vẻ cuốn hút bên ngoài, thích được người khác quan tâm và yêu mến. Nhiều người bất chấp tìm mọi cách để đạt nó, kể cả lối sống dối trá.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tìm đến Chúa, biết bám víu lấy Chúa là Đấng Chân Thật để chúng con được hưởng vinh phúc cùng Ngài mai sau. Amen.


 

THAY ĐỔI (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

ĐẾN MÀ XEM (Tu sĩ G. B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Nhờ nghe theo lời khuyên của ông Philípphê “đến mà xem” mà cuộc đời của ông Nathanaen đã hoàn toàn thay đổi ngang qua cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng đầy thú vị với Thầy Giêsu.

Thay đổi định kiến: Khi “đến mà xem”, ông Nathanaen đã thay đổi định kiến về những người xuất thân từ Nadarét. Thật vậy, có thể làng Nadarét không nổi danh (x. Mt 2,22), vùng Galilê không phải là nơi đã từng có nhiều ngôn sứ tiếng tăm (x. Ga 7,52), nhưng không phải mọi người phát xuất từ Nadarét đều tầm thường và không đáng tin. Ông Nathanaen đã vượt qua được định kiến này nên mới có cơ hội gặp gỡ Chúa Giêsu, để rồi ngạc nhiên nhận ra rằng Người không hề tầm thường; Người biết cả những gì sâu kín trong lòng ông; Người thấy bản chất thật của con người ông. Người đáng để ông tin tưởng bước theo.

Thay đổi định hướng: Nhờ “đến mà xem”, rồi thay đổi định kiến mà ông Nathanaen đã nhìn nhận Chúa Giêsu là “Thầy” và tin Người là “Chúa” để từ đây định hướng cuộc đời của ông thay đổi. Từ một người thấy tự tin và tự hào về mình, tự quyết mọi sự cho đời mình, thì trước Thầy Giêsu, ông thấy mình nhỏ bé, bình thường, khiêm hạ nên ông dám phó thác cuộc đời mình cho Thầy Giêsu. Định hướng cuộc đời của ông thay đổi từ đây khi ông khám phá ra những điều mới mẻ nơi Thầy Giêsu này.

Thay đổi tầm nhìn: Nhờ “đến mà xem” mà ông Nathanaen được hứa cho thấy những điều lớn lao; rồi đây tầm nhìn của ông về con người, và thế giới này hoàn toàn thay đổi. Ông được mời gọi hướng mắt về trời cao thay vì chỉ biết những sự dưới đất. Ông được lôi cuốn về phía Con Người, là trung gian giữa đất và trời, Đấng thu hút và lôi kéo mọi người hướng lên cao, lên những giá trị vĩnh cửu. Tầm nhìn của ông không còn hạn hẹp nơi cuộc sống đời này, với những thị phi, tranh giành được thua, mà mở rộng và vươn cao, siêu thoát và thanh thản.

Lạy Thầy Giêsu, xin thôi thúc con “đến mà xem” và giúp con đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội được gặp Thầy, gặp gỡ thật sự sâu sắc, ấn tượng và đầy thú vị, để cuộc đời con thay đổi, từ định hướng cuộc đời đến tầm nhìn cuộc sống, nhờ đó con luôn hướng thượng, sống an bình và thanh thoát. Amen.


SỰ THẬT (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Hoàng Triều, SVD)

Sống trong một xã hội mà dường như sự gian dối đang lên ngôi và đang diễn ra tràn làn khắp nơi cũng như đang thâm nhập vào trong mọi lãnh vực của cuộc sống như: kinh tế, chính trị, tôn giáo, y tế…, một câu hỏi được nhắc đi nhấn lại trong xã hội bây giờ là: “Sự thật liệu có còn không?”

Chúa Giêsu đã nói với ông Nathanaen rằng: “Đây đích thực là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối”, hay nói cách khác ông Nathanaen là một người thật thà. Vì sự thật thà, ấy mà Đức Giêsu hứa cho ông sẽ thấy được những điều lớn lao hơn nữa. Ông Nathanaen thật thà từ trong chính con người của mình. Bản văn Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng Đức Giêsu đã đề cao sự thật thà của ông Nathanaen như thế nào. Tôi tự hỏi, trong xã hội bây giờ, sự thật thà có còn được đề cao không? Sống thật thà trong xã hội bây giờ có thực sự là một lựa chọn tốt không? Sống thật thà có thể bị nói là ngu ngơ, khờ khạo; bị người khác lừa dối; bị người khác chèn ép có nên không? Sống thật thà phải chăng là sai?

Suy cho cùng, một người sống thật thà có thể bị người đời chê cười, nhưng với Thiên Chúa thì đó là sự khôn ngoan. Khi ta biết hướng mọi sự chúng ta làm về sự thật toàn vẹn là Thiên Chúa, Người sẽ không để ai bị thiệt cả vì Thiên Chúa là Đấng công bằng và phần thưởng hứa ban cho chúng ta thật lớn lao, chỉ cần chúng ta tin vào Người. Trên hết, chúng ta cần lắm sự thật thà đối với Chúa trong lời nói cũng như việc làm. Nhiều khi chúng ta nói những điều lớn lao với Người mà chẳng thực hiện thì cũng chỉ là lời nói “đầu môi chót lưỡi” mà thôi. Thiên Chúa không cần những lời đó mà cần sự thành tâm, cần sự thật thà trong lời nói và hành động.

Lạy Chúa, xin Ngài dẫn lối con đi trên những nẻo đường sự thật, xin Ngài ở bên con và nhắc nhở con luôn mãi. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 20 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần 20 TN)