Tin Mừng: Mt 13,47-53
Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?”. Họ đáp: “Thưa hiểu”. Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ Kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ”.
SUY NIỆM
NƯỚC TRỜI (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Cương)
Nước Trời chiếm một vị trí quan trọng trong lời rao giảng của Đức Giêsu. Nội dung Người rao giảng khắp các thành thị và làng mạc Palestin chính là Tin Mừng về Nước Trời. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu ví “Nước Trời như chiếc lưới thả xuống biển, gom đủ thứ cá”.
Đức Giêsu nói về một tấm lưới được thả xuống biển để bắt cá. Một tấm lưới như vậy sẽ thu thập rất nhiều loại cá khác nhau, cả những con cá tốt lẫn những con cá xấu. Khi kéo lưới lên bờ, những ngư phủ sẽ phân loại cá.
Khi kéo lưới, rất nhiều thứ trong dòng nước sẽ được gom lại. Phía trong lưới kéo chắc chắn là một hỗn hợp cá. Giáo Hội cũng tương tự như thế. Giáo Hội là một tập hợp gồm những người tốt và xấu, thánh thiện và tội lỗi. Chừng nào còn là một thể chế của con người, Giáo Hội nhất định là một sự pha trộn. Dụ ngôn cũng cho biết thời điểm “chung cuộc” sẽ đến khi người tốt và kẻ xấu được đưa tới đích điểm của mình. Tiếng nói cuối cùng thuộc về Thiên Chúa.
Câu hỏi đặt ra là làm sao để trong lòng Giáo Hội chúng trở nên những người được tuyển chọn từ trong mẻ cá của cuộc đời? Chúng ta không được chọn cách mình được sinh ra nhưng lại có thể chọn lựa cách mình sống. Để thuộc về công dân Nước Trời chắc chắn chúng ta phải chọn lựa sống theo đòi hỏi của Nước Trời. Mà đòi hỏi đó không gì khác hơn là hiện thực hoá giới răn yêu thương: yêu Chúa và yêu người bằng tất cả sức lực của mình. Đây là một hành trình dài và khó khăn. Chỉ những ai biết hướng lòng trí về Chúa và khát khao thuộc về Nước của Người thì người đó mới có thể vững bước đi tới trong yêu thương.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn hướng về Nước Trời, tìm kiếm Nước Trời và khát khao Nước Trời. Xin giúp chúng con để chúng con đưa ra những định hướng thực tế và cách sống phù hợp với Tin Mừng, hầu chiếm được phần thưởng Nước Trời. Amen.











