LỜI SỐNG (Ngày 3/1, trước Lễ Hiển Linh)

0
821

Tin Mừng: Ga 1,29-34

Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. “Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ítraen, tôi đến làm phép rửa trong nước.” Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.’ Tôi đã thấy, nên xin chứng thật rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

 

—– o0o —–

Suy niệm

ĐẤNG THIÊN CHÚA TUYỂN CHỌN (Tu sĩ Phaolô Trần Văn Bằng, SVD)

Trong Kinh Thánh, danh của một người thể hiện quyền đại diện của người đó trước mặt Thiên Chúa. Danh xưng phản ánh tính tốt lành và ý định của Thiên Chúa. Do đó, mỗi danh xưng đều mang một sắc thái riêng, một phẩm tính riêng và một kế hoạch riêng cho từng người được Chúa chọn.

Bài Tin Mừng hôm nay, ông Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Giêsu qua danh xưng “Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”. Trong Kinh Thánh, Đức Giêsu được giới thiệu hoặc quy chiếu đến nhiều danh xưng khác nhau như Đấng Cứu Độ, Đấng Chữa Lành, Đấng An Ủi,… Trong đó, danh xưng Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn là sự xác tín mạnh mẽ mầu nhiệm Nhập Thể. Chúa Giêsu được Chúa Cha tuyển chọn và sai đến để thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại. Khi giới thiệu Chúa Giêsu qua danh xưng ấy, ông Gioan đã làm chứng một cách đầy xác tín về tính tốt lành và thiện hảo của Người với tư cách là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian, là “người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” và “Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.”

Ngày nay, giữa những thách đố của xã hội đang muốn lôi kéo con người đi lạc xa chân lý đức tin, nhiều Kitô hữu đang chơi vơi giữa muôn vàn học thuyết và lý luận sai lạc. Những học thuyết này thường có vẻ rất hợp lý và đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, có một điều mà các học thuyết đó khiếm khuyết là không được xây dựng trên một danh đích thật như Danh Giêsu, Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn và là Đấng Cứu Độ Duy Nhất cho nhân loại. Vì thế, khi đối diện với những nghịch cảnh và lạc thuyết, chúng ta cần trở về với Danh Giêsu để tìm lại đức tin nguyên tuyền và hồng ân mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa tội.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được kết hiệp với Đức Giêsu, để trước mọi thách đố của cuộc đời, chúng con luôn biết cậy dựa vào Chúa và đón nhận mọi biến cố trong bình an. Amen


 

ĐẤNG THIÊN CHÚA TUYỂN CHỌN (Tu sĩ Phaolô Trần Văn Bằng, SVD)


GIÊSU SUỐI NGUỒN ÂN SỦNG (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD)

“Danh Thánh Giêsu” là một danh xưng cao trọng đã được Thiên Chúa ban cho nhân loại. Để nhờ đó, Ngài tuôn đổ muôn vàn ân sủng cho những ai kêu cầu Thánh Danh Người.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta những chứng từ của thánh Gioan Tẩy Giả về Chúa Giêsu, khi ông nếm cảm được niềm vui và ân sủng từ việc nhận biết Người “là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian”. Ông không giữ lại niềm vui và ân sủng ấy cho riêng mình, nhưng lớn tiếng giới thiệu về Người cho dân chúng. Để tất cả những ai tin vào Danh Người thì được chung hưởng nguồn ân sủng ấy. Quả thật, Danh thánh Giêsu nói lên căn tính và sứ mạng của Người là “Thiên Chúa Cứu Độ”, chính Người sẽ cứu nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi (x. Mt 1,21).

Trong ngày lễ kính Danh Thánh Chúa Giêsu, mỗi Kitô hữu được mời gọi xác tín lại niềm tin của mình vào Người, vì “dưới gầm trời này không có danh nào khác được ban cho nhân loại, để chúng ta nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Đồng thời, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên Gioan Tẩy Giả giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc mang Đức Kitô đến với tha nhân bằng lý thuyết nhưng còn bằng những hành động cụ thể. Trước một xã hội đang ngày càng đóng kín cánh cửa tương quan với tha nhân, chúng ta được mời gọi đi ra, mở toang cánh cửa dửng dưng vô cảm để thắp lên niềm vui và hy vọng bằng hành động quan tâm, sẻ chia. Trước một xã hội mà sự hận thù và bạo lực ngày càng lên ngôi, chúng ta được mời gọi sống yêu thương và tha thứ để mọi người được sống trong bình an và cùng chung hưởng niềm vui ơn cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn nhớ rằng, chỉ có Chúa mới là Đấng Cứu Độ duy nhất và Danh Thánh Ngài thực sự đem lại bình an cho nhân loại. Xin giúp chúng con biết can đảm tuyên xưng Danh Thánh Chúa và dùng lời nói, việc làm để trở nên chứng nhân sống động cho Tin Mừng Tình Yêu của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.


SỨ MỆNH CUỘC ĐỜI (Tu sĩ  Phêrô Nguyễn Kim Kỳ Anh, SVD)

Trên tiến trình thành nhân, mỗi người thường ấp ủ trong mình nhiều thao thức và hoài bão. Một trong những thao thức và hoài bão đó là về sứ mệnh cuộc đời: Tại sao tôi xuất hiện trên cõi đời này? Đâu là mục đích tối hậu của cuộc đời tôi? Hay ý nghĩa đời tôi là gì?…

Ngang qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan Tẩy Giả đã tuyên xưng về Đức Giêsu rằng: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29) và “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1,34c). Như thế, thánh nhân đã nhận ra sứ mệnh cao cả đời mình là làm chứng cho Đức Giêsu Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không chỉ dừng lại ở đó, thánh Gioan còn là chứng nhân của Thiên Chúa trong suốt hành trình cuộc đời và thậm chí, không ngần ngại hy sinh ngay cả mạng sống của chính mình. Bởi thế, Thiên Chúa đã khen thưởng thánh nhân và đã ban cho ngài hạnh phúc Nước Trời.

Sống trong thế giới hôm nay, nhiều người vì quá bận tâm cho phần xác mà quên mất phần hồn, đời sống tâm linh. Dẫu biết rằng đã là con người thì phải biết chăm lo cho thân xác, phải cày cuốc kiếm ăn, phải lo nghĩ và bươn chải để tìm miếng cơm manh áo. Điều đó chẳng có gì sai trái, bởi đó là nhu cầu sống căn bản của con người. Nhưng nếu ta đặt nó trở thành mục đích tối thượng của cuộc đời thì sẽ nguy hiểm dường nào, bởi khi ấy, ta dễ dàng vì những thứ vật chất mà đánh mất đi những điều cao cả của tâm hồn như sự cảm thông, tình yêu thương, lòng bao dung và sự thấu hiểu. Thử tưởng tượng một xã hội, ai cũng vì lợi ích vật chất mà đối xử với người khác như những món hàng, lúc ấy, liệu rằng cuộc đời có còn là nơi đáng để ta mong ước sống nữa hay không?…

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm chứng cho Ngài bằng cả cuộc đời trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành vi của chúng con. Amen.


ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA (Tu sĩ Giuse Hoàng Văn Bình, SVD)

Mở đầu trang Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu cho các môn sinh biết về chân dung của Đức Giêsu, “Người là Chiên Thiên Chúa”. Qua đó, sứ mạng cứu độ nhân loại của Chúa Giêsu cũng được tỏ lộ. Bởi Người là Đấng muôn dân hằng mong đợi mà nay đã đến giữa trần gian.

Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa đã được minh chứng ngang qua cuộc khổ nạn, như con chiên bị sát tế, máu của Người đổ ra trên thập giá đã gột rửa tội lỗi muôn dân. Hễ những ai tắm mình trong dòng máu ấy thì đều được thanh tẩy và được giải thoát. Thấu hiểu được điều đó, cho nên, thánh Phaolô viết: “Nếu máu các con dê, con bò còn thánh hóa được con người, làm cho họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy” (Hr 9,13-14). Hiệu lực đến nỗi Người chỉ dâng hiến lễ một lần mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo.

Ngoài ra, việc Đức Giêsu khởi sự công cuộc loan báo Tin Mừng cũng là thời điểm Thiên Chúa ra tay can thiệp để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Đức tin mà Giáo Hội trải qua bao thế hệ vẫn xác tín điều đó. Thật vậy, Lời Chúa hôm nay muốn nhắc nhở các tín hữu tái xác quyết điều căn bản này, đồng thời ước mong mỗi người hãy giới thiệu Chiên Thiên Chúa, tức là Đức Giêsu cho anh chị em mình. Hơn nữa, người tín hữu cũng được gọi là “con chiên của Thiên Chúa”, danh hiệu đó, làm chúng ta hãnh diện. Vì thế, bổn phận của người con là hết lòng ca ngợi, tán tụng hồng ân và phụng sự Thiên Chúa trên hết mọi sự bằng cách sống đẹp ý Người.

Noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho Đức Giêsu trong mức độ hiểu biết của mỗi người, mà một trong những chứng từ rõ nét và sắc bén được thể hiện qua cuộc sống thường nhật của mỗi chúng ta. Amen.

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật, Lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2,1-12)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Lễ Hiển Linh