LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 23 TN-A)

0
105

Bài đọc 1: Ed 33,7-9;  Bài đọc 2: Rm 13,8-10

Tin mừng: Mt 18, 15-20

15 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. 18 “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. 19 “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”


 

Suy niệm

HỢP NHẤT NÊN MỘT (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Đồng, SVD)

Để diễn tả tinh thần hợp nhất trong đời sống cộng đoàn đa văn hóa, hội Dòng Truyền giáo Ngôi lời diễn tả qua cụm từ “nhất tâm đa diện”. Điều này nói lên tinh thần sống hiệp nhất thông qua những khác biệt của mỗi thành viên hội dòng trong tình yêu và vì sứ vụ làm chứng cho Ba Ngôi Thiên Chúa giữa trần gian.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng không nói với các Tông Đồ về những cơ cấu sẽ được dựng lên, Người chỉ nói về một tinh thần cộng đoàn được hợp nhất cầu nguyện trong đức ái: “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” Đức Giêsu đã hứa rằng sẽ luôn hiện diện những nơi các môn đệ họp lại vì danh Người. Vậy, Chúa Giêsu phác họa về một cộng đoàn lý tưởng khi mà có “hai ba người” hợp nhất nên một trong Thiên Chúa để cùng cầu nguyện. Với các Kitô hữu, Giáo Hội là thân thể Đức Kitô, là dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện của Thiên Chúa và là nguồn mạch thông ban sự sống cho chúng ta. Gia đình Giáo Hội được quy tụ dưới cùng một đức tin với Cha trên trời qua giá chuộc của Chúa Giêsu. Trong đó, mỗi người mỗi tính cách và riêng biệt về văn hóa, chủng tộc và không gian sống.

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc  nhở các Kitô hữu thời đại hôm nay về giá trị của sự hợp nhất trong đức tin. Mặc cho nhiều sự khác biệt nhưng trong Thiên Chúa, trong đức tin và tình hiệp thông thì chúng ta là một. Chúng ta được kêu gọi sống tình liên đới với cộng đoàn nơi môi trường sống của mình, dù có nhiều điều ta không đồng ý. Nhưng việc “họp lại nhân danh Thầy” là dấu chỉ chúng ta lưu lại trong ơn thánh của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay trong tinh thần hiệp thông, chúng con dâng lên Chúa lời cầu xin cho sự hiệp nhất huynh đệ trong gia đình Giáo Hội. Xin hàn gắn những vết thương chia rẽ và quy hướng chúng con về ánh sáng của Chúa, để chúng con tìm thấy sự hợp nhất trong Ngài. Amen.


 

SỬA LỖI (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm A
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai Tuần 23 TN)