LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 2 MV – A)

0
209

Tin mừng: Mt 3, 1-12

1 Khi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: 2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn.

5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông.

6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.

7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?

8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.

9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: ‘Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.’ Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham.

10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.

11 Phần tôi, tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa.

12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.”

 

Suy niệm

SÁM HỐI… (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

SÁM HỐI (Tu sĩ Phaolô Trần Văn Bằng, SVD)

Trong chu kì của Năm Phụng Vụ, Giáo Hội dành ưu tiên đặc biệt Mùa Vọng và Mùa Chay nhằm mời gọi chúng ta trở về với con người đích thực của mình để phản tỉnh, sám hối và canh tân cuộc đời hầu chuẩn bị cách xứng hợp mà đón nhận ơn lành của Chúa.

Quả thế, Lời Chúa hôm nay thuật lại lời rao giảng kêu gọi sám hối của ông Gioan Tẩy Giả cho dân Ítraen ngày xưa và cũng là lời mời gọi cấp thiết cho mỗi chúng ta hôm nay “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 3,2). Theo một cách chung nhất, hành động sám hối được hiểu là sự phản tỉnh, trở về một cách sâu thẳm nhất trong ngôi nhà nôi tâm mỗi người, để nhận thức lại những tội lỗi bất trung mà ta đã phạm với Chúa, với tha nhân, với chính mình, mà quyết tâm hoán cải để quay về với tình thương của Thiên Chua. Đặc biệt, ngang qua hình ảnh ông Gioan Tẩy Giả sống trong sa mạc, măc ao lông lac đa, thăt lưng băng dây da, lây châu châu va mật ong rưng lam thưc ăn, đã trở nên một biểu tượng và mô mẫu cho mọi quy chiếu về sự sám hối tận căn của mỗi chúng ta.

Sống trong thời hiện đại, chúng ta bị đẩy vào vòng xoáy của nó với bao hệ lụy tiêu cực. Chúng ta bị ru ngủ bởi những cám dỗ ngọt ngào nơi sự ảo tưởng và những niềm vui giả tạo. Chúng khoác lên mình ngày càng nhiều những phương tiện hiện đại, những trang phục đắt tiền, những bộ óc đầy lý luận và hoài nghi. Đặc biệt, chạy theo xu hướng thời đại, chúng ta dường như đánh mất căn tính đích thực của một Kitô hữu. Vì thế, việc sám hối và canh tân không trở nên chọn lựa ưu tiên mỗi ngày của chúng ta. Thiết nghĩ, lời mời gọi của Gioan hôm nay là cơ hội để chúng ta dừng lại, suy nghĩ và quyết tâm đổi mới lại cuộc đời mình để xứng đáng với tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết quý trọng thời gian Chúa ban trong Mùa Vọng này, để sám hối và dọn mình thật sốt sắng để đón nhận trọn vẹn ân sủng và niềm vui trong ngày Chúa giáng sinh. Amen.

 

 

Bài trướcBÀI GIẢNG (Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Năm A)
Bài tiếp theo…rèn giáo mác nên liềm nên hái